Rạp chiếu phim nằm giữa sa mạc chờ ngày khởi chiếu

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Nằm giữa sa mạc rộng lớn là một rạp chiếu phim bị bỏ rơi đang chờ ngày khởi chiếu.

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi rạp chiếu phim ngoài trời “End of the World” được xây dựng tại phía Nam của bán đảo Sinai ở Ai Cập, ở dưới chân một dãy núi sa mạc. Cách duy nhất có thể đến đây là đi qua con đường có tên Dusti Road - và cũng rất ít người từng đến đó.

Ngày nay, vẫn còn 150 chiếc ghế gỗ đang chống chọi với thời gian. Tất cả màn hình và máy phát điện ở đây đều đã bị tàn phá.

Theo Kaupo Kikkas, một nhiếp ảnh gia người Estonia, thì “End of the World” được xây dựng bởi một doanh nhân người Pháp giàu có. Tuy nhiên, vào ngày khởi chiếu bộ phim đầu tiên ở rạp, toàn bộ máy phát điện ở đây đều bị cắt nguồn và phá hủy. Người ta nghi ngờ chính quyền ở đây là người đứng sau vụ việc này. Vì thực tế, bán đảo Sinai là nơi bị cấm đến trừ khi bạn đến đó theo tour du lịch hoặc theo một chương trình có tổ chức. Nhiều lần mở rạp sau đó đều sảy ra những sự cố tương tự. Và cho đến nay, rạp chiếu phim ngoài trời “End of the World Cinema” đã trở thành một công trình hoang tàn theo thời gian.

Cùng đến rạp chiếu phim ngoài trời này qua những bức ảnh.

Rạp chiếu phim nhìn từ trên cao
 

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi rạp chiếu phim ngoài trời “End of the World” được xây dựng tại phía Nam của bán đảo Sinai ở Ai Cập, ở dưới chân một dãy núi sa mạc

Abandoned: The 150 wooden seats are weathered and worn by the apocalyptic surroundings, and remain empty
Rạp đã bị bỏ rơi trong hơn 1 thập kỷ qua
The screens foundations stand broken and the building housing the generator and projector has been left crumbling
The cinema was built by a French visitor who decided the Sinai would be the perfect location
The 150 wooden seats are weathered and worn by the apocalyptic surroundings, and remain empty
As if the auditorium had risen from the sands of the Sinai itself, an abandoned cinema lies in waiting for an audience that never came
The site is accessible by just one road - called Dusti Road - and few people ever go there
Apparently, the local authorities werent very excited about the idea of having a theatre in the middle of the desert

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại