Nhức mắt với muôn vàn kiểu hôi của, "cướp cạn"

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Hôi của hay "cướp cạn" có thể xem là hành vi mọi rợ, vô nhân đạo của con người trong xã hội văn minh.

Gần đây, dư luận đang xôn xao về vụ việc hôi của trong vụ tai nạn của một xe tải chở bia tại Đồng Nai khiến nhiều người xấu hổ vì cách ứng xử của con người trong xã hội. Tuy cảnh tượng này không đại diện cho số đông người nhưng nó phần nào đã trở thành nỗi ám ảnh trong xã hội hiện đại này.

Điều đáng đau lòng, việc hôi của trong tai nạn, trong rối loạn đã và đang diễn ra một ngày càng nhiều. Thay vì giúp đỡ người khác, thì một số người lại lợi dụng lúc tai nạn, lúc khốn cùng để "cướp cạn". Hôi của hay "cướp cạn" có thể xem là hành vi mọi rợ, vô nhân đạo của con người trong xã hội văn minh.

Đau lòng cảnh "hôi" tiền rơi giữa đường tại Trung Quốc

 

Chỉ vì lòng tham của người đi đường mà một người đàn ông 31 tuổi đã mất toàn bộ tiền lương cả năm của mình.

Được biết, anh Xiaoliang Qin, 31 tuổi, vừa rút 18.000 Nhân dân tệ (2.890 USD) tại một ngân hàng ở Thượng Hải để về quê ở An Huy ăn Tết. Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ là cái tết buồn tẻ nhất của gia đình anh Xiaoliang khi toàn bộ số tiền đã bị rơi vào tay của những kẻ hôi của.

Khi đi ngang một ngã tư ở Thượng Hải, Qin đã không may đánh rơi túi tiền, khiến những đồng tiền kiếm được của cả một năm trời bay loạn xạ khắp đường.

 

Khi nhìn thấy tiền rơi, những người đi bộ và các tài xế đã đổ xô nhặt tiền và bỏ vào túi mặc anh Xiaoliang gào thét rằng đó là số tiền lương cả năm của anh.

Thậm chí có những người nhìn rất giàu có, đi xe ô tô đẹp cũng dừng lại để nhặt tiền. Vụ việc đã được camera giao thông ghi lại được và sau đó phát tán trên mạng. Rất nhiều người đã phẫn nộ vì cách cư xử đáng xấu hổ của những người hôi của. May mắn thay, nhà chức trách địa phương đã nỗ lực và giúp anh tìm lại được một phần nào số tiền lương. Không những thế, nhiều cư dân mạng còn huy động quyên góp giúp đỡ anh để anh có thể đón tết và chăm lo cho gia đình.

Argentine xáo trộn vì nạn hôi của tràn lan

Cuối năm 2012, đầu năm 2013 tình trạng mất trật tự tại Cordoba City trở nên vô cùng đáng báo động khi xuất hiện liên tiếp các vụ đình công, biểu tình náo loạn đường phố.

Điều đau lòng, những kẻ hôi của đã nhanh chóng xuất hiện trên đường phố, lợi dụng tình hình tấn công các siêu thị và cửa hàng nhỏ. Chúng sử dụng gậy, đá đập vỡ cửa sổ và vơ vét hàng hóa bên trong trong sự bất lực của các chủ cửa hàng.

 

Ngoài đường phố, dân chúng sẵn sàng lợi dụng các vụ lộn xộn để nhặt đồ mặc kệ sự van xin của nhiều chủ cửa hàng.

Cảnh tượng đáng buồn này chỉ kết thúc sau khi chính quyền trung ương đã điều động 2.000 cảnh sát tới thành phố Cordoba.

 

 Xót xa cảnh hôi của sau bão Haiyan

Sau cơn bão kinh hoàng Haiyan, để sinh tồn nhiều người dân Philippines đã phải trở thành những kẻ "cướp cạn" đáng thương nhất thế giới.

 

Lương thực, thuốc men, đồ uống, tất cả vật dụng tối thiểu của đời sống đều bị bão cuốn bay khiến cuộc sống người dân Philippines rơi vào "địa ngục".

 

Để tồn tại, họ buộc phải hôi của bất cứ thứ gì, thậm chí của cả người chết. Câu chuyện hôi của này nhận được nhiều suy nghĩ trái chiều nhau. Nhưng dù sao, họ đáng thương hơn là đáng giận. Đứng trước sự sinh tồn, đôi khi con người trở nên "méo mó" hơn so với bản chất của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại