Thiếu tiền đi chơi, nghịch tử giả vờ bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Gã thanh niên 24 tuổi này đã tự chụp ảnh mình đang bị trói để đòi tiền từ gia đình.

Zubair Hussain, 24, từ Sparkbrook, Birmingham vừa gây ra một vụ "động trời" đối với gia đình mình khi hắn dàn cảnh mình bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Được biết, Zubair Hussain vốn là 1 thanh niên khá chơi bời nên khi không thể nhận được tiền từ gia đình hắn đã nghĩ cách buộc bố mẹ mình phải bỏ tiền ra.

	Rất nhiều vụ bắt cóc giả danh khiến cảnh sát đau đầu.

Rất nhiều vụ bắt cóc giả danh khiến cảnh sát đau đầu.

Chính vì thế, Zubair đã tự dàn dựng cảnh mình bị trói rồi chụp ảnh lại để gửi về gia đình yêu cầu phải nộp tiền chuộc. Zubair đã giả danh tên bắt cóc để nhắn tin vào số điện thoại của bố mẹ mình rằng chuẩn bị tiền chuộc nếu không con trai sẽ bị giết chết.

Sau 24 tiếng không thấy con trai về lại nhận được thư tống tiền bố mẹ Zubair đã báo cảnh sát và họ đã nhanh chóng tìm được chân tướng sự việc. Một cuộc điều tra với quy mô lớn đã được diễn ra.

	Bức ảnh Zubair tự chụp để gửi về cho gia đình.

Bức ảnh Zubair tự chụp để gửi về cho gia đình.

Theo điều tra của cảnh sát họ đã phát hiện Zubair đang ở nhà bạn của hắn và vô cùng an toàn không có dấu hiệu bắt cóc nào cả.

Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà và nam thanh niên này. Ngay sau khi tra xét, nam thanh niên 24 tuổi này cho biết do thiếu tiền nên hắn đã nghĩ ra cách đe dọa bố mẹ mình.

Zubair đã phải trả giá bằng 8 tháng tù cho hành động lừa dối nghiêm trọng của mình. Sở cảnh sát khu vực cho biết:" Việc lừa dối những vụ bắt cóc là điều vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ gây tốn kém cho lực lượng cảnh sát mà nó còn làm tổn thương gia đình và người thân của họ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại