Kinh ngạc: cô bé tự kỷ trở thành họa sĩ lớn

Xuân Thu |

(Soha.vn) Mặc dù mắc chứng bệnh tự kỷ từ nhỏ và lên 3 tuổi vẫn không nói nhưng Iris Grace Halmshaw (Market Harborough, Leicestershire)đã trở thành một hiện tượng mới trong giới nghệ thuật nước Anh.

Khi lên 3 tuổi, Iris vẫn không nói được và cha mẹ cô nhận thấy cô rất ít khi tiếp xúc bằng mắt với họ. Cô bé được chuẩn đoán đã mắc chứng bệnh tự kỷ. Bố mẹ của Iris đã dùng rất nhiều phương pháp trị liệu để giúp cô hòa nhập với xã hội nhưng hoàn toàn thất bại.

 

Lên 3 tuổi Iris vẫn không nói và được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Cha mẹ cô bé đã dùng nhiều phương pháp trị liệu nhưng đều thất bại.

Và thật bất ngờ khi cô bé có hứng thú đặc biệt với màu sắc và tranh ảnh. “Khi tôi mang tới một giá vẽ, Iris đã rất ghét nó, nhưng khi đặt lên bàn sơn và giấy vẽ thì cô bé tỏ ra vô cùng yêu thích chúng”, Arabella Carter-Johnson, mẹ của Iris nói.

Iris chỉ tiếp xúc với nghệ thuật như một phương pháp trị liệu cho bản thân. Nhưng khi các bức tranh đó được mẹ cô đăng lên Facebook, thì đã có rất nhiều phản ứng tích cực. Mọi người khắp nơi trên thế giới yêu thích tranh của cô bé và mong muốn được mua chúng.

Iris rất phấn khích khi được mẹ đưa cho các loại sơn màu.

“Có thể chứng bệnh tự kỷ đã mang tới cho Iris một phong cách và những hiểu biết về sắc màu mà những đứa trẻ trong độ tuổi của cô bé không có. Iris luôn tươi cười và phấn khích khi được tôi đưa cho các loại sơn màu”.

Những tác phẩm của cô bé được nhiều người yêu thích khi được đăng trên Facebook.

Khi mang đấu giá trong một buổi từ thiện tại London, bức tranh của Iris đã được bán với giá 830 bảng Anh. “Gia đình tôi vô cùng bất ngờ và không thể tin được chính Iris đã vẽ bức tranh tuyệt vời đó”, bà nói thêm.

Ông Michaela Butter- Giám đốc Embrace Arts (Trung tâm nghệ thuật Leicester) cho biết: “Những bức tranh của Iris được thể hiện rất tốt. Tình trạng khuyết tật không hề là trở ngại với sự sáng tạo”.

Trong một buổi đấu giá, tranh của Iris đã được bán với giá 830 bảng Anh.

Hiện nay, tình trạng của Iris đã được cải thiện rất nhiều. Cô bé đã chơi cùng bố mẹ với thái độ hạnh phúc hơn. “Chúng tôi bắt đầu với các trò chơi, có nhiều buổi nói chuyện,  các liệu pháp âm nhạc…Và với sự giúp đỡ của các chuyên gia trị liệu, Iris đã có những thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn”, mẹ cô bé cho biết.

 

Iris đã bán được 8 bức tranh. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được chi trả cho việc trị liệu chứng bệnh tự kỷ của cô bé.

 

Tình trạng của Iris đã được cải thiện nhiều. Cô bé đã vui chơi cùng bố mẹ với thái độ hạnh phúc hơn

Gia đình Iris cũng hi vọng sẽ mở một cuộc triển lãm ở London để hướng tới đông đảo công chúng và những gia đình có con bị tự kỷ. “Tôi nghĩ rằng, câu chuyện của Iris là một nguồn cảm hứng và an ủi cho bất kỳ bậc phụ huynh nào có con tự kỷ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại