Kinh hoàng bé trai bị tra tấn đến chết vì ăn trộm... gói bánh

Gia Minh |

(Soha.vn) - Bố mẹ cậu bé đã khóc trong bất lực nhìn con trai của mình bị đánh đập.

Vụ việc vô nhân tính này diễn ra ở một ngôi làng nhỏ ở miền bắc Ấn Độ có tên là Thadi. Hai cậu nhóc đã bị bắt trói lại, lột hết quần áo trước bàn dân thiên hạ sau khi tự thú rằng đã ăn trộm bánh quy ở một cửa hàng trong làng.


	Ngôi làng Thadi, nơi xảy ra vụ việc
Ngôi làng Thadi, nơi xảy ra vụ việc

Một nhóm 8 người trong làng tự đứng ra lập một “hội động xét xử” và tuyên xử rằng hai cậu nhóc có tội vì đã ăn cắp bánh quy, kẹo cao su và tiền trong cửa hàng, do đó chúng sẽ bị phạt. Hai đứa trẻ đã bị đánh đập một cách dã man bằng roi và cả bằng chân tay.


	Cậu bé 13 tuổi đã bị đánh đập dã man
Cậu bé 13 tuổi đã bị đánh đập dã man

Những đứa trẻ đau đớn và khóc lóc van xin. Thậm chí ngay cả bố mẹ của cậu nhóc 13 tuổi Pintu Kumar phải chứng kiến con mình chịu đòn cũng đã van nài, nhưng “hội đồng” yêu cầu gia đình phải nộp phạt 100 bảng Anh thì mới tha cho cậu bé. Với những gia đình quá nghèo ở ngôi làng Thadi, cha mẹ cậu đành bất lực với số tiền ấy và nhìn cậu con bị đánh đập cho đến chết. Cậu nhóc còn lại đã may mắn sống sót nhưng cũng bị thương rất nặng.

Ngay khi biết xảy ra vụ việc, cảnh sát Ấn Độ đã truy lùng khẩn cấp những người liên quan đến vụ tra tấn dã man này. Cảnh sát cho rằng đây là hành vi quá ngông cuồng và những kẻ tham gia “hội đồng xét xử” sẽ phải chịu hình phạt thích đáng vì đã dám tự coi mình là luật pháp.


	Những làng quê nghèo Ấn Độ, nơi nạn bạo lực và xâm hại tình dục luôn nổi cộm
Những làng quê nghèo Ấn Độ, nơi nạn bạo lực và xâm hại tình dục luôn nổi cộm

Ở những ngôi làng nghèo ở Ấn Độ, tình trạng bạo lực và xâm hại tình dục luôn ở mức báo động, nhiều trẻ em đã phải chết hoặc bị thương tật một cách đáng thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại