Hàn Quốc nắm chặt tay nhau vượt qua thảm họa chìm phà

Thương |

(Soha.vn) - Người dân Hàn Quốc và rất nhiều người dân trên thế giới đang chung tay cùng nhau nỗ lực, cố gắng vượt qua nỗi đau của vụ chìm phà hôm 16/4 vừa qua.

Trong mấy ngày qua nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới đều đã đưa tin về vụ đắm phà tại hàn quốc hôm thứ 4 vừa rồi.  Theo thông tin mới được ra, có 179 người đã được cứu, xác định 28 người đã tử vong và 268 người vẫn đang mất tích.

Toàn thể nhân dân ở đất nước Hàn Quốc và một bộ phận không nhỏ người dân trên thế giới đang cùng nhau cầu nguyện điều kì diệu có thể xảy ra.

Hơn 1000 người bao gồm cha mẹ, người thân của những học sinh trên chiếc phà, những người đưa tin, đội cứu hộ y tế khẩn cấp đều có mặt tại bến phà để cùng nhau chờ đợi. Họ quên ăn quên ngủ để nghe ngóng thông tin từ những người thợ lặn. Ước tính có khoảng 550 thợ lặn, bao gồm cả thợ lặn dân sự đang nỗ lực vào công cuộc tìm kiếm người mất tích.

Bến cảng thường yên tĩnh như một trại tị nạn, không ai trao ddooirr chuyện trò, chỉ có những ánh mắt ngóng chờ đầy lo lắng hướng ra biển.

Mọi người cùng nhau thắp nến cầu nguyện

Có khoảng vài trăm tình nguyện viên đến từ đội quân cứu hộ (Salvation Army) và nhiều nhóm cứu trợ khác đã tiếp tế đồ ăn, nước uống. trong khi đó công ty điện KEPCO đã lắp đặt hệ thống đèn điện ở bến phà cho mọi người.

Những đứa trẻ vừa được cứu sống và những người trên bến tàu cùng nhau cầu nguyện cho một phép màu có thể xảy ra
Một tu sĩ đang cầu nguyện cho những người chưa được tìm thấy
Ở nhiều tỉnh trên đất nước Hàn Quốc, mọi người cũng cùng nhau thành tâm tỏ lòng thương tiếc và cầu xin hi vọng cho những người chưa được tìm thấy

Theo những gì đã đưa tin, các hoạt động giải trí ở đất nước này cũng đang được tạm hoãn. Một số nghệ sĩ và các nhóm nhạc đã gửi lời chia buồn đến người thân của những nạn nhân xấu số. người hâm mộ của một số nhóm nhạc( INFINITE, B.A.P, EXO,…) đã quyên góp một số lương thực, thực phẩm, vitamin, …cho những gia đình và nạn nhân đang ở bến phà.

Những ngày này cả Hàn Quốc đang nắm tay nhau cùng vượt qua nỗi đau.

Không riêng gì Hàn Quốc, nhiều người trên thế giới đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau với gia đình của các em học sinh.

Một người có nickname là Gumpchun đã viết: “Từ Mỹ, tôi xin chia sẻ nỗi đau mất mát với Hàn Quốc, và đặc biết các gia đình. Chúng tôi hi vọng số nạn nhân đang bị mất tích sẽ nhỏ đi. Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn”.

Sunny Hsu nói: “ hi vọng họ có thể cứu được nhiều người nhất có thể. Gửi lời cầu nguyện của tôi tới  họ và gia đình”.

Rất nhiều người trên thế giới đang cùng nhau cầu nguyện
Thi hài của Chung Cha Ung, một học sinh trường Danwon.

Thi hài của Chung Cha Ung, một học sinh trường Danwon.

Những đứa trẻ ra đi khi tuổi còn quá trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Những đứa trẻ ra đi khi tuổi còn quá trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

 

Những ngăn tủ trường học giờ chỉ còn là nơi đặt bông hoa cúc trắng.

Những ngăn tủ trường học giờ chỉ còn là nơi đặt bông hoa cúc trắng.

Tổng thống Barack Obama cũng đã gửi lời đề nghị "hỗ trợ và gửi lời chia buồn" của mình tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong một cuộc trò chuyện điện thoại. Mỹ và Nhật Bản cũng cử một số thợ lặn của mình sang hỗ trợ công cuộc tìm kiếm người mất tích trên biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại