Em trai tự tử để dành tiền cứu anh bị bệnh

Hà Nội |

(Soha.vn) - Hong Tao 18 tuổi đã uống thuốc sâu tự tử để nhường lại cơ hội sống cho anh trai mình.

Hongtao, 18 tuổi là một thiếu niên ỏ tỉnh An Huy Trung Quốc đã uống thuốc sâu tự tử để nhường cơ hội sống sót cho anh trai mình.

Ảnh thẻ của Hong Tao

Ông Chuanyou và bà Zheng Tingxia vốn là một gia đình rất hạnh phúc ỏ tỉnh An Huy Trung Quốc. Hai cậu con trai Hong Hui và Hong Tao rất ngoan và thông minh, luôn là học sinh đứng đầu trong lớp. Cho đến năm 2010 khi tai họa đầu tiên giáng xuống gia đình này, Hong Hui đi khám sức khỏe và được chuẩn đoán mắc bệnh nhiễm độc máu. Và chỉ vài tháng sau đó, tai họa thứ 2 đến khi cậu em trai Hong Tao cũng bị kết luận bệnh tương tự như anh trai mình.

Bố mẹ của hai cậu bé đã cố gắng hết sức mình để chạy chữa cho con, đưa con đi khắp các bệnh viện trên cả nước và tìm kiếm quả thận phù hợp cho 2 cậu con trai vì thận của ông bà không thích hợp với cả hai người. Ông Chuanyou và bà Zheng Tingxia cũng đã bán hết gia sản, vay mượn khắp nơi để chi trả tiền viện phí. Khi ông bà hết tiền, nhà trường, ban bè thân quen của gia đình này cũng đã góp 10 triệu để giúp đỡ nhưng cũng không đủ.

Gia đình này đã bán hết tất cả để chạy chữa cho con

Chứng kiến cảnh cha mẹ mình dần rơi vào phá sản, khánh kiệt đến mức phải đi ăn xin trên đường phố để chữa bệnh cho mình, Hong Tao đã quyết định tự tử. Cậu bé 18 tuổi này muốn nhường lại cơ hội sống cho anh trai mình. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại Hong Tao viết :“Phải cùng một lúc chữa bệnh cho chúng con thật sự là gánh nặng và quá khó khăn cho bố mẹ rồi ạ. Con mong rằng sau chuyện này, bố mẹ có thể tập trung chữa bệnh cho anh con và cứu sống anh ấy. Điều đó là quá đủ với con rồi.”

Bức thư tuyệt mệnh của Hong Tao

Sự hi sinh của Hong Tao cũng đã được đền đáp khi cuối năm 2013 vừa qua, sau 2 năm tìm kiếm và chạy chữa, người ta cũng đã tìm ra quả thận phù hợp với anh trai của cậu. Hong Hui 23 tuổi đã vượt qua ca phẫu thuật ghép thận và đang trong quá trình hồi phục.

Hong Hui anh trai của Hong Tao đang trong quá trình hồi phục
Người cha chăm sóc cậu con trai còn lại

Câu chuyện về sự ra đi của Hong Tao đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo ở Trung Quốc và khiến người ta xúc động và cảm phục trước hành động của cậu thiếu niên 18 tuổi này. Nhiều người đã liên hệ và quyên góp tiền bạc cho gia đình Hong Tao giúp chạy chữa cho anh trai Hong Hui của cậu.

Mẹ Hong Hui khóc bên mộ con trai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại