Đợi tàu cô gái bị cưỡng bức tập thể, 32 người chết vì sét đánh

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin tức về bà nội giết cháu 6 tháng tuổi, bị rắn cắn 100 lần vẫn sống...

Cô gái bị hiếp dâm tập thể khi đợi tàu

Đợi tàu cô gái bị cưỡng bức tập thể, 32 người chết vì sét đánh
 

Mới đây, một cô gái 22 tuổi vừa gửi đơn tố cáo lên cảnh sát về việc cô bị 4 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể. Theo đơn tố cáo của cô gái này thì khi đang đứng đợi tàu ở nhà ga số 5 Baikunthpur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ thì bị 4 thanh niên kéo tới một nơi gần đó và hiếp dâm tập thể.

Một trong số các đối tượng được xác định là Dinesh Sahu (26 tuổi), 3 tên còn lại ở tuổi vị thành niên.Cảnh sát đang tạm giam 2 đối tượng và truy tìm 2 đối tượng còn lại.

Sét đánh 32 người chết

Bộ trưởng Cơ quan Ứng phó thảm họa bang Bihar Renu Kumari Kushwaha, ngày 7-10 cho biết, trong hai ngày 5 và 6-10, bang Bihar đã có 24 người bị sét đánh chết, trong đó có 7 trẻ em. Bang Jharkhand cũng có 8 người, gồm 2 trẻ nhỏ, thiệt mạng vì sét đánh.

Tại hai bang này, vào tối 6-10, một cơn mưa lớn kèm theo gió giật đã quật đổ nhiều cây cối, khiến không ít nhà cửa hư hại và lưới điện bị đứt.

Bà nội cứa cổ cháu gái 6 tháng tuổi

Đợi tàu cô gái bị cưỡng bức tập thể, 32 người chết vì sét đánh
 

Alfreda Giedrojc, 61tuổi, sống tại tòa nhà 6600 ở khu phố W. 91 thuộc Oak Lawn đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 trước cái chết của cháu gái mới 6 tháng tuổi có tên là Vivian sống tại Bolingbrook. Cảnh sát cho biết ít trước hôm xảy ra vụ án thương tâm này, cô bé đã được cha đưa về thăm ông bà.

Tuy nhiên khi mọi người đi vắng bà nội của bé Vivian là bà Giedrojc đặt em trên sàn nhà, lấy một cái búa tạ giấu trong chiếc tủ quần áo gần đó và nện nhiều nhát vào đầu và thân thể của em bé. Sau đó khi cô bé giẫy khóc, người bà độc ác đã dùng một con dao cứa cổ nạn nhân. Chính cha của em bé là người phát hiện ra vụ việc kinh hoàng này và báo cảnh sát.

Bị rắn cắn 100 lần vẫn sống

Đợi tàu cô gái bị cưỡng bức tập thể, 32 người chết vì sét đánh
 

Tim Friede, 45 tuổi đến từ Mỹ là công nhân thất nghiệp của một nhà máy. Ông đã chứng minh khả năng miễn dịch của mỉnh với nọc độc của rắn bằng cách cho một con rắn mamba đen (Loài rắn sống ở châu Phi khắc nghiệt.

Trong thế giới loài rắn, cuộc tấn công của rắn mamba đen là một trong những cuộc tấn công nhanh nhất, với cự ly xa nhất) cắn vào tay của mình. Ông cho biết, để có được khả năng này, ông đã cho rắn độc cắn 100 lần để tạo sức đề kháng.

Chuyển nhà lên cây táo 150 tuổi để ngăn cản phá cây

Đợi tàu cô gái bị cưỡng bức tập thể, 32 người chết vì sét đánh
 

Một cựu chiến binh đã quyết định dọn nhà lên cây táo 150 tuổi nhằm ngăn cản nhà chức trách không đón nó để xây dựng chuỗi biệt thự.

Rowan Burrough cho biết cây táo 150 tuổi này là một trong những biểu tượng của thị trấn Stroud, hại Gloucestershire, vương quốc Anh vì thế nhà chức trách không thể chặt nó đi.

Được biết rất nhiều người đã ủng hộ Rowan Burrough bằng cách tiếp tế thức ăn cho anh và cùng với cựu chiến binh này thực hiện các cuộc biểu tình đề nghị giữ lại cây táo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại