*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hành động tưởng như mạo phạm của vị thầy lang dân gian lại khiến Từ Hy Thái hậu vô cùng hài lòng.
Phàng Thị Sua không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự ý bán thuốc trên nền tảng mạng xã hội.
Cơ quan công an cảnh báo, việc tùy tiện sử dụng các loại lá cây, rễ cây hái trong rừng làm thuốc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.
Tự ý bỏ thuốc điều trị bệnh bướu cổ để uống nước kiềm theo hướng dẫn của “thầy lang” trên Facebook, người phụ nữ bất tỉnh, phải đến viện cấp cứu.
Thầy lang chữa được bách bệnh dù phi lý nhưng nhiều người dân vẫn cả tin và đến chữa bệnh.
Theo lãnh đạo Công an TP Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng - nơi ông L.M.Q. tạm trú, nên sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Cơ quan điều tra xác định, thầy lang đã quan hệ tình dục nhiều lần với một nữ bệnh nhân đến chữa hiếm muộn. Người phụ nữ sau đó sinh được 2 cháu đều là con chung với thầy lang này. Mặc dù người phụ nữ tố cáo bị thầy lang buộc chị “làm việc như thế” để thông kinh mạch, vậy vì sao vẫn không đủ căn cứ để khởi tố vụ án?.
Nếu thầy lang quan hệ với chị Y có sự tự nguyện, thậm chí nếu đúng như lời ông Hải trình bày là do chị Y còn chủ động đặt vấn đề “xin con” thì có căn cứ không khởi tố vụ án, tuy nhiên người chồng có thể khởi kiện.
Nhận thức chưa đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo và niềm tin mê muội vào “thế lực siêu nhiên” là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mê tín dị đoan. Chưa kể, bản thân nhiều người có một tâm lý bất an, luôn muốn tìm đến thầy bói, thầy cúng để mong muốn hóa giải những khó khăn, bất ổn mà họ gặp phải trong cuộc sống. Lợi dụng điều này một số đối tượng đã giả làm thầy bói để “móc hầu bao” của những người nhẹ dạ, cả tin.
Theo chia sẻ của người dân, khi báo chí thông tin ông Hải bị tố lợi dụng chữa hiếm muộn cưỡng dâm chị Y đến có con, nhiều người đã đến tìm ông Hải với vẻ bức xúc. Thậm chí, ông Hải từng phải nhờ người thân hòa giải và đền cho một phụ nữ ở xã T đến chữa hiếm muộn 50 triệu đồng về hành vi sàm sỡ.
Hiếm muộn, nghe lời đồn đi chữa vô sinh, chữa xong, làm theo đúng hướng dẫn của “thầy thuốc”, chỉ vài tháng sau, chị Nguyễn Thị Y. và chồng là anh Nguyễn Văn X. ở huyện Lục Nam đã có tin vui trong niềm hạnh phúc khôn tả. Sau khi sinh bé trai đầu lòng bụ bẫm, xinh đẹp, khá giống với đằng ngoại nên hai bên gia đình không ai nghi ngờ gì.
Sau khi phát hiện ra vụ việc, vợ chồng anh X. - người bệnh đến chữa vô sinh tại nhà thầy lang Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã lập tức trình báo cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng vào cuộc giải quyết.