Thấy hàng xóm đẹp, người phụ nữ lấy ảnh "chào khách" 400 nghìn đồng rồi và bất ngờ bị lộ

Duy Nam |

"Em nói thật với chị phải người khác, người ta đánh cho tan xác chứ không phải thế này", nạn nhân đăng thông tin về vụ việc ảnh hưởng đến danh dự của cô và gia đình những ngày qua.

Trong bài đăng mới nhất, người phụ nữ trẻ cho hay đã bị hàng xóm tự ý lấy ảnh để chào mời khách. Sau khi biết sự việc gây sốc này, cô cùng anh chị trong gia đình đã gọi trực tiếp vào số điện thoại của người hàng xóm để thử "đặt hàng".

Những đoạn tin nhắn người hàng xóm "chào khách". 

Sau khi được chị hàng xóm hẹn gặp ở một nhà nghỉ ở ngoại thành Hà Nội, gia đình người phụ nữ đã làm rõ mọi việc.

"Vừa mở cửa phòng thấy chồng em thì chị ấy ù té chạy, rồi trốn vào một phòng khác. Bọn em may cũng quen, nhờ được anh chị chủ nhà nghỉ lôi ra để giải quyết.

Em và tất cả mọi người ngớ người ra vì đấy là một chị ở ngay gần nhà em. Chị ấy ra khóc lóc van xin rồi nhận lỗi.

Chị ấy không thù, không oán gì với em cả. Chị ấy bảo là thấy ảnh của em đẹp nên lấy về để chào khách. Chị cũng không ngờ việc làm của bản thân lại ảnh hưởng đến danh dự của người khác như thế này", nữ nạn nhân viết trên trang cá nhân.

Cô này cũng đăng kèm video nói chuyện với người hàng xóm đã tự ý sử dụng hình ảnh mình.

Thấy hàng xóm đẹp, người phụ nữ lấy ảnh chào khách 400 nghìn đồng rồi và bất ngờ bị lộ - Ảnh 2.

Nạn nhân (quần dài đen) ngồi nói chuyện với người hàng xóm tự ý lấy ảnh của cô đi "chào khách" (Ảnh cắt từ clip).

Trong clip, cô cho hay không muốn dùng bạo lực để giải quyết sự việc.

"Bây giờ chị nói chị còn danh dự của bản thân, còn chồng con thế danh dự của em và gia đình em thì sao? Hơn thế nữa em còn công việc, bạn bè, xã hội nhìn vào. Chính chị đi làm nghề đó chị còn sợ mất danh dự thế một người đàng hoàng như em thì danh dự thế nào?", nữ nạn nhân nói rõ. 

Trong khi đó, người hàng xóm tỏ ý ăn năn, hối hận và xin lỗi nạn nhân.

Cuối bài đăng, người phụ nữ bị hại mong muốn sự việc dừng lại. Cô cho hay chi đăng lên mạng xã hội để đính chính vụ việc và lấy lại danh dự. 

"Mọi người cũng đừng chửi chị ấy nữa. Ai cũng có lỗi lầm, quan trọng người ta biết nhận lỗi như thế nào thôi", cô viết. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại