Thấy con trăn phình bụng trên gác mái, người đàn ông đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra

Nguyễn Nhung |

Con trăn đã nôn ra một trong hai con gà chọi nó giết hại có tổng trị giá lên đến hơn hai chục triệu đồng.

Sự việc xảy ra tại Thái Lan hôm 27/12 vừa qua và được trang báo Daily Mail (Anh) đưa tin hôm 12/1.

Theo đó, anh Nut Wattana – chủ một trang trại gà ở Pathum Thani sau khi tiến hành kiểm tra đàn gà của mình vào buổi sáng đã thấy thiếu mất hai con.

Nghĩ rằng chúng sổng chuồng nhưng sau khi bất ngờ nhìn thấy một con trăn đu mình lơ lửng trên gác mái chuồng gà với cái bụng căng phình, anh Nut nhanh chóng đoán biết được điều tồi tệ đã xảy ra với những con gà của mình.

Thấy con trăn phình bụng trên gác mái, người đàn ông đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra - Ảnh 1.

Con trăn được phát hiện trên mái chuồng gà.

Ngay lập tức, anh gọi cho đội cứu hộ đến để đưa con trăn ra ngoài sân và tìm cách làm cho nó nôn ra con gà chọi mà nó đã nuốt.

Quả nhiên sau đó, một con gà chọi lớn đã "chui ra" khỏi bụng con vật dài đến 4,5m này. Trong khi đó, con gà "mất tích" còn lại được phát hiện đã bị cắn chết gần đó.

Thấy con trăn phình bụng trên gác mái, người đàn ông đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra - Ảnh 2.

Con trăn đang phải nôn ra con gà mà nó đã nuốt trước đó.

Theo chủ trang trại gà, hai con gà bị con trăn tấn công có trị giá lên đến 30.000 bath (tương đương khoảng 21 triệu đồng). Anh Nut cho biết anh tha thứ cho con trăn bởi "đó là bản năng tự nhiên của nó".

Con trăn khổng lồ sau đó đã được đem thả lại tự nhiên. Được biết nếu không bị quấy rầy, loài vật này có thể sống vài tuần mà không cần ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại