Thấy cô gái trẻ ôm gối bên sông, vị hòa thượng vội đến hỏi chuyện và bước ngoặt thú vị

Nguyễn Nhung |

Cuộc gặp gỡ vô tình giữa cô gái và vị hòa thượng đã giúp cho cô gái tìm ra phương hướng cho cuộc tình của mình.

Cuộc đối thoại giữa hòa thượng và cô gái trẻ

Trong lúc đang tản bộ ven sông, một vị hòa thượng bất ngờ nhìn thấy một cô gái trẻ dáng vẻ đau khổ, buồn chán, đang ngồi ôm hai gối, mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết.

Sợ cô gái làm chuyện ngốc nghếch, vị hòa thượng liền tiến về phía trước hỏi: "Cô làm sao thế?"

Cô gái trẻ ngước đầu nhìn hòa thượng, ánh mắt toát lên nỗi bi thương, thống khổ, giọng nghẹn ngào nói:

"Con và một chàng trai thường xuyên viết thư qua lại đã được một thời gian dài. Thực ra trong lòng con sớm đã nảy sinh tình cảm với người ấy. 

Trong thư, chúng con có hẹn ngày gặp mặt, nay ngày đó đã đến rất gần rồi. Nhưng con thực không muốn đi, con sợ nếu gặp nhau rồi, mọi thứ sẽ đổ vỡ hết."

Thấy cô gái trẻ ôm gối bên sông, vị hòa thượng vội đến hỏi chuyện và bước ngoặt thú vị - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vị hòa thượng hỏi: "Tại sao cô lạ không muốn gặp chàng trai mà mình yêu?"

Cô gái trẻ chưa mở lời, hai hàng nước mắt đã trào ra. Vị hòa thượng thấy vậy liền không hỏi thêm gì nữa.

Khi đã lấy lại trạng thái bình tĩnh, cô gái liền đứng dậy, đi về trước mặt hòa thượng. Khi đó, vị hòa thượng mới phát hiện ra rằng một chân của cô có khiếm khuyết, phải đi cà nhắc. 

Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cô gái đau khổ, không dám đi gặp chàng trai mà mình đem lòng yêu thương.

Vị hòa thượng thấy mình cần khuyên cô gái một điều gì đó. Ông bắt đầu nói: "Nếu như vì cô không hoàn mỹ mà anh ta bỏ rơi cô thì cô làm sao phải đau lòng?"

Cô gái cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Vị hòa thượng liền giải thích: 

"Anh ta không thể chấp nhận nhược điểm của cô, điều đó cho thấy anh ta không yêu cô mà chỉ yêu bản thân, chỉ vì bản thân, chỉ nghĩ cho bản thân anh ta mà thôi. Tình yêu như thế cho dù có mất đi chăng nữa thì cũng có gì đáng tiếc đâu?"

Cô gái vẫn cảm thấy mông lung khó hiểu, không thấu tỏ hết ý vị hòa thượng muốn nói. Vị hòa thượng liền tiếp tục giải thích: "Nếu như anh ta rời bỏ cô bởi vì khuyết tật trên chân cô, điều đó chứng tỏ anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Hai người đã thư từ qua lại một thời gian dài, có lẽ đã đủ để hiểu lẫn nhau. 

Nếu bây giờ anh ta không chấp nhận cô chỉ bởi vì ngoại hình của cô không toàn diện, anh ta không phải là một người quân tử và không đáng để cô dựa dẫm cả đời. Vậy thì cô đau buồn ủ rũ có đáng hay không?"

Thấy cô gái trẻ ôm gối bên sông, vị hòa thượng vội đến hỏi chuyện và bước ngoặt thú vị - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cô gái trẻ nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô gạt nước mắt, cảm ơn vị hòa thượng đã cho mình một lời khuyên sâu sắc.

Trước khi rời đi, vị hòa thượng đã nhìn cô với ánh mắt hết sức bình tĩnh và trìu mến như để tiếp thêm cho cô niềm tin và động lực.

Lời bình

Đừng vội cho rằng một người đàn ông khi theo đuổi một phụ nữ xinh đẹp có nghĩa là anh ta thật lòng yêu cô ta. Có thể, anh ta chỉ muốn sở hữu nhan sắc của người phụ nữ đó mà thôi.

Người thực sự yêu thương bạn sẽ không để ý đến nhan sắc xấu – đẹp của bạn mà họ chỉ quan tâm đến việc hai người có tâm đầu ý hợp hay không.

Người thực sự yêu thương bạn sẽ luôn tôn trọng bạn, sẵn sàng bảo vệ bạn cả cuộc đời.

Nhân duyên là do trời định, không cần phải nhọc công toan tính. Hãy cứ sống một cách lương thiện và chân thành, bạn sẽ có được những thứ nên thuộc về mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại