Ngày mùng 2 Tết, xung quanh khu vực Hồ Gươm, xe cộ đi lại bình thường. Vì vậy, không có lòng đường làm không gian cho người đi bộ, tất cả chỉ có vỉa hè xung quanh hồ. Khu vực phát ra âm thanh nhộn nhịp nhất là trước Tượng đại vua Lý Thái Tổ (đường Đinh Tiên Hoàng) nhưng đó là nơi có “tiểu cảnh” của một doanh nghiệp hóa mỹ phẩm, án ngữ ngay lối vào tượng đài. Dân có thể vào đây chụp ảnh và tất nhiên, chụp cả thương hiệu.
Du khách không có gì chơi ngoài chụp ảnh. Nhưng tìm một nơi sạch sẽ để có kiểu ảnh đẹp cũng không dễ.
Rác vứt ngổn ngang
Mùi rác nồng nặc ngay khu vực tập trung đông khách nước ngoài, gần nơi mua vé đi xe điện.
Tiểu cảnh để nhân dân chụp ảnh thì đơn giản đến kinh ngạc (Đây là con đường ánh sáng và chỉ "sáng" khi màn đêm buông xuống)
Không có gì để chơi, để xem. Nơi duy nhất có thể dừng chân là cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Vì mở cửa miễn phí nên du khách vào đây quá đông. Vào đến nơi rồi vội vàng quay ra vì không thể chen chân được. Hồ Gươm- bộ mặt của Thủ đô, trung tâm của trung tâm nhưng có lẽ, ai đến đây cũng có chung cảm giác: thất vọng./.