Thất vọng vì trận thua đau, HLV Thái Lan vẫn gián tiếp “tuyên chiến” tuyển Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Miguel Rodrigo tuyên bố tuyển futsal Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ để bước vào giải châu Á, trong đó có trận “đại chiến” với tuyển futsal Việt Nam.

Ở trận giao hữu chuẩn bị cho giải châu Á diễn ra ngày 8/4, tuyển futsal Thái Lan trên sân nhà đã gây thất vọng khi để thua đội đứng hạng thấp hơn là Kuwait với tỷ số 2-3. Sau trận đấu, HLV trưởng tuyển futsal Thái Lan Miguel Rodrigo thừa nhận rằng đội nhà vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng tuyên bố rằng tuyển Thái Lan sẽ trở lại với hình ảnh mạnh mẽ nhất tại giải châu lục.

"Trước hết, tôi phải chúc mừng tuyển Kuwait trong trận đấu này vì họ đã chiến đấu hết mình. Họ đã chiến đấu như một chú hổ đầy sức mạnh. Nếu nhìn vào cách mà họ phòng ngự, việc họ giành chiến thắng cũng là hợp lý.

Còn tuyển Thái Lan có thể sẽ thất vọng, nhưng không đến mức phải bi quan. Điều đáng thất vọng là tỷ số, rằng chúng tôi không đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi vẫn còn gặp vấn đề với phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, ngay cả trong sự thất vọng, chúng tôi vẫn có điều để hài lòng. Tôi hài lòng với thái độ thi đấu của tất cả các cầu thủ. Họ đã chiến đấu bằng hết sức lực của mình.

Chúng tôi đã để Kuwait dẫn trước và việc họ ghi bàn thứ ba ở giây thứ 6 của hiệp hai đã khiến mọi thứ kết thúc. Chúng tôi không thể thiết lập lại được thế trận.

Thất vọng vì trận thua đau, HLV Thái Lan vẫn gián tiếp “tuyên chiến” tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Thất vọng vì trận thua đau, HLV Thái Lan vẫn gián tiếp “tuyên chiến” tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Tuyển futsal Thái Lan vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất.

Chúng tôi đã trải qua 6 trận khởi động và bây giời có thể đánh giá được về tình hình của cả đội. Chúng tôi phải giải quyết vấn đề của đội tuyển, đầu tiên là khâu ghi bàn. Chúng tôi phải cần tới 10-12 cơ hội để có được 1 bàn thắng, khác hẳn với đối thủ. Họ có ít cơ hội hơn nhưng lại tận dụng tốt hơn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cần khắc phục cả hàng phòng ngự, để giảm nguy cơ trước các đợt phản công và giảm thiểu khả năng mắc sai lầm. Về mặt cá nhân, nếu Muhammad Osamanusa có thể thi đấu ở trận này, có thể chúng tôi đã chơi hiệu quả hơn.

Về cơ bản, chúng tôi chưa có được màn thể hiện tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi đã nhận ra được những vấn đề của mình. Chúng tôi biết cách làm thế nào để sửa chữa nó. Chúng tôi sẽ khắc phục bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó bao gồm các cuộc thảo luận tâm lý với các cầu thủ.

Có người đã gọi tôi là một ảo thuật gia, nhưng sự thật thì tôi là một người làm việc chăm chỉ. Mọi thứ sẽ được cải thiện. Chúng tôi vẫn đang tập luyện. Các chi tiết có thể chưa được hoàn chỉnh nhưng chúng tôi sẽ trở lại với hình ảnh mạnh mẽ nhất ở giải đấu chính thức sắp tới".

Thất vọng vì trận thua đau, HLV Thái Lan vẫn gián tiếp “tuyên chiến” tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

HLV Miguel Rodrigo khẳng định tuyển futsal Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ ở giải châu Á.

Trước đó, khi phát biểu với truyền thông Thái Lan, HLV Miguel Rodrigo đã dành lời khen cho tuyển futsal Việt Nam và cho rằng đây sẽ là đối thủ chính của Thái Lan ở vòng bảng giải futsal châu Á sắp tới. Tại giải đấu này, cả hai đội Thái Lan và Việt Nam đều đặt mục tiêu lọt vào bán kết nhằm đoạt vé dự World Cup Futsal 2024.

Theo lịch, tuyển futsal Thái Lan sẽ lần lượt gặp Trung Quốc (ngày 17/4), Myanmar (19/4) và tuyển Việt Nam (21/4).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại