Sau clip "Chó tao nằm máy lạnh", thanh niên Việt kiều lên tiếng trần tình và hứa xin lỗi bác bảo vệ

Quân Anh |

Thanh niên này đã thừa nhận bản thân mình đã sai, có cách cư xử không phải với người bảo vệ lớn tuổi sau khi bị nhắc nhở.

Ngày hôm qua (19/5), câu chuyện nam thanh niên Việt kiều dắt chó đi dạo quanh công viên một chung cư tại quận 7, Tp. Hồ Chí Minh bị bảo vệ nhắc và phản ứng của anh ta đã trở thành chủ đề gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, những đoạn clip này đã hút tới vài triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ. 

Và sáng nay (20/5), nam thanh niên Việt kiều này đã chính thức lên tiếng, trần tình về sự việc ngày hôm qua trên một kênh youtube. Trong cuộc trao đổi, được biết thanh niên Việt kiều này có tên là Nguyễn Phúc Đ. (SN 1987). 

Sau clip Chó tao nằm máy lạnh, thanh niên Việt kiều lên tiếng trần tình và hứa xin lỗi bác bảo vệ - Ảnh 1.

Nam thanh niên Việt kiều (phải) trao đổi về sự việc diễn ra ngày hôm qua trên kênh youtube.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh có bế con chó của mình trên tay và không hề có chuyện để chó tè bậy trên bãi cỏ như những gì mà người bảo vệ cùng một số người dân quanh đó phản ánh. Những đoạn clip chia sẻ trên mạng chỉ ghi lại một phần phía sau của câu chuyện, còn trước đó thì không có.

Khi anh Đ. đang trao đổi với người bảo vệ thì có một người đàn ông bỗng xuất hiện nói chen vào: "Mày tưởng mày có nhà ở đây là mày ngon lắm hả? Tao còn có nhà ngon hơn". Không chỉ thế, một số người phụ nữ quanh đó cũng lại gần và liên tục nhận xét hành vi của anh đã sai.

Cảm thấy bản thân bị coi thường nên anh Đ. đã quá nóng giận và có hành xử "giận quá mất khôn".

Sau clip Chó tao nằm máy lạnh, thanh niên Việt kiều lên tiếng trần tình và hứa xin lỗi bác bảo vệ - Ảnh 2.

Anh Đ. cho biết mình đã quá nóng giận nên có những hành động không đúng mực. Anh phủ nhận chuyện mình để chó tè bậy trên bãi cỏ như phản ánh trước đó.

Câu chuyện nổ ra dữ dội trên mạng xã hội, không chỉ anh Đ. mà vợ của anh - người phụ nữ xuất hiện trong clip cũng bị cuốn vào tranh cãi và liên tục nhận rất nhiều tin nhắn chửi bới. Không để ảnh hưởng tới vợ cùng những người thân, anh Đ. muốn nhanh chóng giải quyết câu chuyện và lựa chọn cách xuất hiện trên một kênh Youtube để trần tình sự việc.

Sau một hồi trao đổi vòng vo về chuyện dắt chó đi dạo không rọ mõm và để chó tè bậy trên bãi cỏ, anh Đ. khẳng định mình không sai. Tuy nhiên, anh Đ. nhận thấy bản thân đã có cư xử cùng những lời nói không đúng mực với người lớn tuổi là bác bảo vệ đã nhắc anh. 

"Việc với bác bảo vệ, lúc giận quá mình không nghĩ gì nhiều nhưng tới khi được vợ cho xem lại đoạn clip, mình thấy mình cũng sai thật. Dù sao chú ấy cũng là người lớn tuổi, mình nói chuyện kiểu đó thực sự kỳ cục. Nhưng do mình tức quá mà thôi, mình ghét việc bị người khác coi thường lắm", anh Đ. nói.

Ngoài ra, anh Đ. cũng hứa trong hôm nay (20/5) sẽ xuống gặp và xin lỗi người bảo vệ này vì chuyện ngày hôm qua. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại