Thanh niên đâm bạn gái giữa Sài Gòn từng lấy xe nạn nhân đi bán

Viết Dũng |

Cha nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đâm bạn gái giữa đường, Hòa đã nhiều lần lấy điện thoại, latop, xe máy đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Tiếp xúc với chúng tôi khi đang ngồi ngoài hành lang Bệnh viện Nhân dân 115, ông Tuấn (47 tuổi) gương mặt thất thần, đầy nỗi lo lắng vì mất ăn, mất ngủ sau 2 ngày xảy ra sự việc con gái bị bạn trai đâm. Ông chia sẻ, vì là trụ cột của gia đình nên ông phải nén đau thương để an ủi vợ là bà V.T.L (46 tuổi) cùng lo cho con.

"Trưa ngày hôm qua tôi đang làm hồ ở Củ Chi thì có nghe tin T. bị thằng Hòa đâm. Chân tay tôi bủn rủn, suýt té giàn giáo luôn. May mà có mấy anh, em gần đó đỡ tôi xuống đất. Sau đó, tôi lập tức bỏ hết công việc tức tốc vào bệnh viện lo cho con", ông Tuấn kể lại trong nỗi bàng hoàng khi biết sự việc đến với con gái mình.

Tuy nhiên. sau đó gia đình ông biết được Hòa có nhiều thoái hư tật xấu, thường xuyên lấy tài sản của con gái ông để cầm cố lấy tiền tiêu xài nên đã không cho con gái tiếp tục quen Hòa.

Thanh niên đâm bạn gái giữa Sài Gòn từng lấy xe nạn nhân đi bán - Ảnh 1.

Nữ sinh T hiện đã qua cơn nguy kịch.

"Thằng Hòa đã nhiều lần mang latop, điện thoại con tôi đi bán nhưng T. giấu vợ chồng tôi. Lúc tôi hỏi thì nó nói dối là cho bạn mượn. Cách đây 1 tuần, Hòa còn lấy chiếc xe máy mà cậu của T. mua cho để mang đi cầm cố. Sau đó, cậu của T. phải dò hỏi rồi ra tiệm cầm đồ chuộc với giá 4 triệu đồng đem về", ông T bức xúc nói.

Ngồi trong phòng bệnh chăm sóc cho con gái, bà L. tâm sự, sau khi nhận ra con người thật của Hòa không được đàng hoàng, không nghề nghiệp ổn định và lợi dụng lấy tài sản con gái bà đi cầm cố để có tiền ăn chơi như thế nên đã khuyên chấm dứt mối quan hệ với Hòa.

Thanh niên đâm bạn gái giữa Sài Gòn từng lấy xe nạn nhân đi bán - Ảnh 2.

Mẹ T đã khóc cạn nước mắt từ khi biết con gái mình bị đâm.

Theo bà L, T. là con gái đầu trong nhà, ngoài nữ sinh này còn có cậu em trai đang học lớp 6. Biết gia đình thiếu thốn nên T. vừa học vừa đi làm thêm để phụ cha mẹ. Hàng xóm, bạn bè ai cũng quý T. vì hiền lành và chịu khó học tập.

Từ khi con gái nhập viện, gia đình ông Tuấn đã vay mượn rất nhiều tiền để lo cho ca phẫu thuật và mua thuốc chữa trị cho nữ sinh này nhưng không đủ, rất may là có nhiều người thân trong gia đình đã cho mượn, phụ giúp.

"Hôm nay bạn bè từ cấp 2, cấp 3 biết được chuyện nên cũng ghé vào thăm, động viên nó. Khi nhìn thấy như vậy bọn nó thương lắm, ăn ủi nó cố gắng để có thể quay lại hoàn thành việc học. Từ khi xảy ra sự việc, tôi không chợp mắt nổi vì thương con. Hiện tại, tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội với người gây ra chuyện này với con tôi", bà L nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ cho biết thêm, sau nhiều giờ phẫu thuật, với sự tận tình của các bác sĩ, em T đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

*Tên người liên quan của nạn nhân đã thay đổi

Khoảng 10h ngày 20/12, Hòa điều khiển xe máy chở theo T. lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Khi đi đến đối diện địa chỉ số 37 đường Tôn Đức Thắng, cả hai xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi dừng lại bên đường. Bất ngờ, Hòa dùng tay kẹp cổ T. và rút trong người 1 con dao đâm nhiều nhát khiến T. ngã gục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại