Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng

Lê Sơn |

Ít ngày trước đại chiến với Yi Long, Buakaw vẫn có thời gian để đưa Muay Thái “tấn công” sang Lebanon – đất nước mà người dân đã quen với tiếng súng.

Chưa đầy 1 tháng nữa, trận tái đấu được báo chí Trung Quốc gọi là "chiến tranh thế giới lần thứ 2" giữa Yi Long và Buakaw sẽ diễn ra.

Nhưng có vẻ như võ sĩ xứ chùa Tháp chẳng mấy bận tâm tới trận đấu này bởi anh vừa dành thời gian để đến Lebanon nhằm truyền bá Muay Thái cho lực lượng đặc nhiệm ở thủ đô Beirut.

Đây là chuyến "công du" có ý nghĩa rất lớn đối với Buakaw bởi ở đất nước Lebanon, Muay Thái vốn là môn võ thuật đang được đặc biệt ưa chuộng. Thậm chí, báo giới xứ chùa Tháp còn gọi chuyến đi này là "cuộc tiến công của Muay Thái".

Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng - Ảnh 1.

Buakaw đào tạo võ thuật cho cảnh sát Liban.

Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng - Ảnh 2.

Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng - Ảnh 3.

Trước đó, để thể hiện sự trọng thị, ngành quân đội và Chủ tịch hiệp hội Boxing Lebanon đã tha thiết mời Buakaw sang Beirut để đào tạo Muay cho các VĐV trẻ và cả lực lượng chống khủng bố.

Được biết, tại Lebanon, Buakaw còn chính thức nhận lời thượng đài với một cao thủ Muay Thái người Belarus - Andrei Kulebin.

Dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tại Beirut (Lebanon), tức chỉ hơn 1 tháng sau trận tái đấu với Yi Long.

Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng - Ảnh 4.

Thánh Muay Thái “tấn công” nơi đầy rẫy tiếng súng - Ảnh 5.

Andrei Kulebin sẽ thượng đài với Buakaw vào tháng 12 tới.

Tương tự Buakaw, Andrei Kulebin cũng sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng với việc thượng đài 84 trận, thắng 65 (14 trận thắng KO), thua 19.

Trước đó khi còn thi đấu kickboxing nghiệp dư, võ sĩ này đấu tổng cộng 122 trận và thắng đến 115.

Xem Buakaw đào tạo một võ sĩ nhí tại Lebanon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại