Thanh Lam và Tùng Dương gây thích thú khi hát nhạc Celine Dion

Long Phạm |

Rất hiếm khi khán giả được nghe Thanh Lam và Tùng Dương hát nhạc US-UK hay như vậy.

Tối qua (17/5), chương trình hòa nhạc từ thiện Giai điệu thắp sáng niềm tin vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Thanh Lam và Tùng Dương.

Thanh Lam và Tùng Dương gây thích thú khi hát nhạc Celine Dion - Ảnh 1.

Thanh Lam và Tùng Dương.

Thanh Lam ít khi hát nhạc ngoại, nhưng để thử thách bản thân, nữ diva đã mạo hiểm song ca cùng Tùng Dương ca khúc kinh điển The prayer của Celine Dion.

Thanh Lam và Tùng Dương gây thích thú khi hát nhạc Celine Dion - Ảnh 2.

Đây cũng là dịp hiếm hoi khán giả được chứng kiến Thanh Lam hát chuyển giọng giả thanh đầy nữ tính, mềm mại như cô gái đôi mươi.

Thanh Lam và Tùng Dương hát The prayer.

Bên cạnh Thanh Lam, Tùng Dương cũng nổi trội không kém khi dựng tiếng quãng trung để thể hiện đúng màu bán cổ điển. Hai ca sĩ bè phối rất nhịp nhàng, ăn ý.

Nhưng tất cả chưa là gì, ở ca khúc Ôi quê tôi, Thanh Lam "phát tiết" thổi bay cả sân khấu với những tràng belt giọng cộng hưởng đầy kịch tính.

Cả một dàn nhạc giao hưởng phía sau cũng bị đè bẹp bởi giọng hát căng tràn, mạnh mẽ của nữ diva. Còn khán giả thì rất kinh ngạc, nổi cả gai ốc, nhưng vẫn hào hứng dõi theo từng câu chữ được hát ra.

Thanh Lam hát Ôi quê tôi.

Đến cuối bài, Thanh Lam tung ra cú B4 với âm lượng khổng lồ, nhấn chìm mọi thứ trong sự ngưỡng mộ của người xem. Sẽ rất khó để xuất hiện thêm một giọng nữ nội lực như vậy ở Việt Nam.

Thế nhưng, ấn tượng hơn cả vẫn là màn hát rock cùng dàn giao hưởng cổ điển của Tùng Dương.

Thanh Lam và Tùng Dương gây thích thú khi hát nhạc Celine Dion - Ảnh 5.

Khi nhạc trưởng Lê Phi Phi yêu cầu Tùng Dương hát rock với dàn giao hưởng thính phòng, anh hơi e ngại vì chưa từng làm điều này trước đây.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một nghệ sĩ, Tùng Dương chấp nhận chịu chơi và thể hiện ca khúc Tâm hồn của đá của cố nhạc sĩ Trần Lập trong thần thái lên đồng đầy cá tính, phá cách.

Tùng Dương hát Sống như hòn đá

Bằng màn trình diễn này, Tùng Dương đã là ca sĩ đầu tiên trong lịch sử nhạc Việt kết hợp được chất máu lửa, dữ dội của rock với âm hưởng sử thi hùng tráng của giao hưởng cổ điển. Khán giả xem trực tiếp tỏ ra vô cùng thích thú, đặc biệt là những khán giả nước ngoài, họ vỗ tay không ngớt. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại