Thánh "điên tình" của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng

Oeoe |

Không những đặt hàng online rồi "bỏ bom", cô gái này còn liên tục khiến nhiều người phát rồ vì cứ đòi ship hàng đến cho một nhân vật "anh Thanh" bí ẩn nào đó rồi nhận rằng mình là vợ. Câu chuyện dở khóc dở cười này đang được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều.

Có thử mở shop online rồi bán hàng trên mạng thì mới thấm thía được nỗi khổ không biết thấu cùng ai của những ông bà chủ shop online.

Khi thì gặp khách hàng "nhây nhưa" đòi hỏi trăm thứ mà tiền thì không chịu chi, khi thì gặp những người đã public giá, thông tin rõ rành rành nhưng vẫn liên tục khủng bố inbox cửa hàng bằng những câu hỏi ngô nghê.

Nhưng những trường hợp như trên vẫn còn là quá nhẹ nhàng, ít nhất là với chị N.H - một chủ shop chuyên bán đồ ăn trên Facebook.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 1.

Vào ngày hôm qua, chị N.H đã đăng tải lên Facebook mình câu chuyện về một nữ khách hàng hết sức "trời ơi đất hỡi" kèm theo những đoạn chat chi tiết giữa hai bên.

Thông qua đoạn chat thì có thể thấy cô gái này ban đầu thể hiện mình là một người có sức mua khá mạnh khi không ngần ngại order rất nhiều thứ. Chỉ đồ ăn không thôi mà tổng hóa đơn lên đến gần 700k cơ mà!

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 2.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 3.

Tuy nhiên đến lúc chị N.H giao hàng thì mới đúng tá hỏa vì gọi đi gọi lại mà số điện thoại được cho vẫn bị bảo là nhầm số.

Đến lúc đem hàng về đăng lại trên Facebook để nhờ mọi người "gỡ bom" (tức mua ủng hộ những mặt hàng bị thừa hay không có người lấy) thì bạn nữ đặt hàng ban đầu mới hùng hổ nhảy vào trách móc tại sao shop lại không giao hàng, thế này thế nọ...

Tưởng là có hiểu lầm nên chị N.H cũng bỏ qua không làm lớn chuyện.

Nhưng đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, theo nguyên văn lời chia sẻ trên Facebook của chị N.H thì "qua hôm sau mình biết được một chị ở Hà Nội cũng bị bạn này chơi cái màn y chang vậy luôn.

Đặt hàng cho đã rồi cho số anh Thanh (bảo là chồng bạn ấy). Giao tới thì anh Thanh bảo ảnh chưa có vợ.

Cái đồ điên tình, đặt hàng ai cũng cho số anh Thanh nào đấy, bảo là vợ ảnh, đụng tới anh Thanh là lại sửng cồ lên."

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 4.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 5.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 6.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 7.

Không biết anh Thanh là ai mà liên tục xuất hiện trong câu chuyện này. Có thể thấy qua cách nói chuyện thì anh Thanh là một nhân vật rất đặc biệt mà cô gái này thầm thương trộm nhớ.

Nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp như ý muốn nên cô nàng này đã đâm ra làm nhiều chuyện khó hiểu.

Từ liên tục đặt hàng gửi đến anh Thanh và nhận vơ rằng mình là vợ anh ấy, cho đến việc đi chia sẻ với chị N.H rằng "anh Thanh thích ăn nho lắm", "bạn này ghi âm lại giọng anh ý cho mình nghe"...

Xen kẽ là rất nhiều câu hỏi dò la như "bạn gọi anh Thanh rồi hả, anh ý bảo sao", "bạn phải nói tên mình thì anh ấy mới biết"... Bỗng nhiên "anh Thanh" trở thành nhân vật bí ẩn khiến ai cũng phải tò mò.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 8.

Thánh điên tình của năm: Một mực đòi shop online ship hàng cho người chồng trong trí tưởng tượng - Ảnh 9.

Tưởng rằng câu chuyện đến đây là đã khó đỡ lắm rồi, nhưng không, cô gái nhàn rỗi sinh nông nỗi kia tiếp tục thể hiện sự sáng tạo trong việc chọc tức người khác bằng cách đặt hẳn... 100 set quần áo và kêu giao qua nhà chị N.H. Đã vậy hôm sau nữa thì lại tiếp tục có người gọi order chốt nho.

"Mà mình đang ở cữ ăn được chua đâu mà nho nhiếc gì. Cuối cùng té ra là order người ta cho số điện thoại em.

Và chị ngoài Hà Nội cũng bị y chang em. Nó đặt hàng cho chị 10 phần cơm bún gì đấy ăn dặm." - chị N.H chia sẻ.

Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã thu hút hơn 2k like, gần 1,5k lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận bên dưới.

Đa phần mọi người đều thể hiện sự bó tay trước cô gái "dở dở ương ương này". Nhiều người còn gọi vui đây chính là "Thánh order của năm". Mà đúng là bựa như thế này thì không ai (dám) qua mặt nổi rồi nhỉ!

Một bạn khác tên P.T để lại bình luận: "Đọc cái bài này mà vừa thương vừa buồn cười. Thương cho chủ thớt khi hàng đã không bán được mà còn bị làm phiền. Còn buồn cười vì bạn gái này quá tỉnh, quá hồn nhiên.

Không biết cái anh Thanh ấy là ai, có thù oán gì với bạn này không mà suốt ngày bị lôi tên ra nhỉ?".

Một bạn khác thì hài hước để lại comment: "Kể ra bạn này khùng khùng nhưng lắm chiêu thật. Phải học tập thôi! Sau này ghét ai cứ order 100 set quần áo rồi bảo giao cho đứa mình ghét là được!".

Câu chuyện dở khóc dở cười này hiện vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau kịch liệt. Đọc xong mà nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước "thánh order" này.

Các chủ shop hay những ai bán hàng online có lẽ từ giờ cũng nên bắt đầu cẩn thận hơn trước những thượng đế.

Không phải thượng đế nào cũng "dễ nuốt" đâu nhé! Và từ giờ mà nghe ai nói "hãy ship hàng cho anh Thanh" thì tốt nhất là phải hỏi cho kĩ xem anh Thanh ấy là của ai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại