"Thánh" Casillas còn bị trảm, De Gea tuổi gì dám thách thức Mourinho!

Ngọc Huy |

Mourinho đang rất thẳng tay trong việc xử lý cuộc khủng hoảng mang tên David de Gea. Nó gợi lại cuộc thanh trừng của ông ở Real Madrid trước đây, với đối tượng là Iker Casillas.

De Gea có thể là ngôi sao với tầm ảnh hưởng lớn, nhưng điều quan trọng hơn tất cả là tính kỷ luật.

Đừng đùa với Mourinho!

Ở sân Old Trafford mùa này, mọi thứ được quy hoạch rất rõ ràng: De Gea bắt chính trên sân chơi Premier League, trong khi đấu trường Europa League được dành riêng cho Sergio Romero thể hiện mình.

Trong trận hòa không bàn thắng với Southampton, Mourinho quyết định gạt De Gea để lấy chỗ cho Romero. Điều này vì 2 điểm chính.

Trước hết, Mourinho muốn Romero có cơ hội thi đấu để duy trì cảm giác bóng cũng như tâm lý, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Europa League vào giữa tuần sau, gặp Ajax.

Europa League giờ đây rất quan trọng với Man United. Vấn đề không chỉ là danh hiệu, mà còn liên quan đến chiếc vé vào vòng bảng Champions League mùa sau, cùng với khoản doanh thu khoảng 60 triệu bảng - chưa tính đến hiệu ứng từ tài trợ và chiến lược tiếp thị.

Thánh Casillas còn bị trảm, De Gea tuổi gì dám thách thức Mourinho! - Ảnh 1.

Sergio Romero và David de Gea - ai có việc của người nấy.

Mourinho không thể vì phải giành Europa League bằng mọi giá mà cho De Gea bắt chính trận chung kết tới đây. Vì vậy, giải pháp cho Romero đứng trong khung thành trận làm khách ở Southampton là điều rất hợp lý. Các HLV khác chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.

Thứ hai, đó cũng là hình thức cảnh cáo mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gửi đến De Gea. Trong thời gian gần đây, giữa Mou với thủ thành người Tây Ban Nha đang có một số vấn đề căng thẳng, và ông muốn giải quyết dứt điểm trước khi khép lại mùa giải.

Những ngày Hè sắp tới dành cho việc lập kế hoạch hướng đến mùa giải 2017/18, không phải để giải quyết mâu thuẫn.

Kỷ luật là trên hết

Vấn đề của De Gea là gì? Cựu thủ môn Atletico muốn trở lại thủ đô Madrid, để trở thành phần tiếp theo trong chính sách Galacticos của vị chủ tịch giàu tham vọng Florentino Perez.

De Gea đang khao khát được bắt cho Real Madrid, đó là sự thật. Cách nay 2 năm, anh thậm chí đã chuẩn bị mọi hành trang để trở lại quê nhà, nhưng mọi chuyện chỉ đổ bể vào phút cuối (Real và Man United đổ lỗi cho nhau, khi bản fax gửi từ Old Trafford đến Bernabeu chậm hơn 20 phút so với thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng, nên vụ chuyển nhượng không có hiệu lực).

Việc một cầu thủ "đứng núi này trông núi nọ" là điều bình thường trong thế giới bóng đá. Sau nhiều năm cống hiến cho Man United, và 3 mùa giải liên tiếp còn phải "gánh" cả đội, De Gea muốn tìm trải nghiệm mới cũng là dễ hiểu.

Thánh Casillas còn bị trảm, De Gea tuổi gì dám thách thức Mourinho! - Ảnh 2.

Nhưng cách thể hiện của De Gea thì rất khó chấp nhận. Thủ môn 26 tuổi này không có sự tập trung đối đa vào công việc hiện tại, để tinh thần chi phối quá nhiều bởi khát khao gia nhập Madrid.

De Gea công khai tìm nhà ở Madrid, trong khi Man United chưa có bất kỳ động thái nào sẽ bán anh. Khi mà BLĐ Quỷ đỏ đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng, phản ứng của De Gea là phớt lờ.

Vì khao khát gia nhập Real Madrid, De Gea rất thiếu tôn trọng màu áo mà mình đang khoác.

Mourinho cảnh cáo De Gea là điều hợp lý. Đây mới là mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, nên chiến lược gia sinh năm 1963 càng phải thắt chặt kỷ luật, áp dụng những điều luật riêng của mình để tạo nên một tập thể thống nhất.

De Gea là Casillas mới?

Những gì đang diễn ra ở Man United gợi nhớ về Real Madrid trước Giáng sinh 2012, và Mourinho vẫn là nhân vật trung tâm.

Ngày ấy, bất chấp việc Casillas là biểu tượng của Real, Mourinho không một chút ngần ngại mà thực hiện kỷ luật thép. Ông thẳng tay gạt "Thánh Iker", và Chủ tịch Perez cũng không thể can thiệp.

Thánh Casillas còn bị trảm, De Gea tuổi gì dám thách thức Mourinho! - Ảnh 3.

Đến "Thánh Iker" cũng phải ngậm ngùi ra đi, nữa là David de Gea.

Trong tay Mourinho không có thủ môn chất lượng nào, ngoài một Antonio Adan (hiện khoác áo Betis) có tài năng tương đối khiêm tốn. Nhưng kỷ luật là tất cả, và Người đặc biệt không ngại mạo hiểm để thanh trừng thế lực đen.

Sau thời gian ngắn dùng Adan, thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2013 mở cửa và Mourinho mang Diego Lopez về thay Casillas.

Ở Old Trafford lúc này, Romero đang chơi quá hay. Thủ môn người Argentina vừa bắt xuất sắc trong trận hòa Southampton. Cũng chính anh là người hùng đưa Man United vào đến chung kết Europa League.

Trước hiệu suất cao của Romero, Mourinho càng có thêm điểm tựa để xử lý De Gea. Chàng David mà Sir Alex Ferguson huyền thoại mang về Old Trafford đã quá dại khi thách thức Mourinho!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại