Thắng trận hú vía, Mourinho đổ thừa do... nhiều cầu thủ tấn công quá

Ngô Trà |

Trên Old Trafford, trước đối thủ mới lên hạng Brighton, Man United đã có một trận cầu bế tắc, nhưng xảo ngôn như Mourinho thì kiểu gì chả có lý do để bao biện cho mình được.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỉnh bơ và phủi hết trách nhiệm, thay vào đó ông nói về việc... mình sở hữu nhiều cầu thủ tấn công quá:

"Không, tôi không hề hối hận khi lựa chọn đội hình cho trận đấu hôm nay. Các anh thấy đấy, với đội hình ấy, trận trước chúng tôi đánh bại Newcastle đến 4-1 cơ mà. Song thực tế trong bóng đá ấy mà, đôi khi có quá nhiều cầu thủ tấn công trên sân, đội bóng tự nhiên mất cân bằng và không tạo được nhiều cơ hội, thế thôi.

Cũng như trong trận thua Basel vừa qua cũng thế thôi. Chúng tôi đã có hiệp thi đấu đầu tiên cực kỳ xuất sắc, chỉ thiếu mỗi bàn thắng thôi. Rốt cục chúng tôi thua, cho nên quan trọng nhất vẫn là có điểm. Cầm đủ 3 điểm rồi thì nói gì mà chẳng hay".

Thắng trận hú vía, Mourinho đổ thừa do... nhiều cầu thủ tấn công quá - Ảnh 1.

Những pha hãm thành của Lukaku và Pogba không thể "làm khó" được thủ môn Mathew Ryan.

Bên cạnh đấy, Mourinho cũng không quên dành lời khen cho đối thủ đã "làm khó" được các cầu thủ của ông ngay trên Old Trafford:

"Hôm nay, trận đấu thực sự là một trận chiến, bởi Brighton chơi rất tốt, họ chơi tốt từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của trận đấu, cách tiếp cận trận đấu tốt, phòng thủ tốt. Phòng thủ tốt là cực kỳ quan trọng, bởi giúp cho họ có những pha tấn công nguy hiểm.


Thắng trận hú vía, Mourinho đổ thừa do... nhiều cầu thủ tấn công quá - Ảnh 2.

Man United phải cần đến pha kết thúc may mắn của Ashley Young để cầm đủ 3 điểm.

Họ chơi tốt, và các cầu thủ của tôi đã chơi không tốt. Hôm nay, sức sáng tạo của Man United cực kỳ kém cỏi. Cả 3 cầu thủ chơi cùng Lukaku trên hàng công đều không có bóng, không thể qua người thành công. Rashford thiếu hẳn đi những pha bứt tốc như thường lệ, có lẽ tại sân quá trơn do mưa. May mắn là chúng tôi có được bàn thắng trong hiệp 2, tiếc là sau đấy các cầu thủ không ghi thêm bàn để kết liễu trận đấu.

Trong khoảng 10, 15 phút cuối tôi không ít lần thót tim với cách phòng ngự của đội nhà. Brighton hôm nay đã chơi tuyệt vời. Mới mấy tháng trước, họ còn thi đấu ở hạng Nhất, thế mà giờ đây họ đã đĩnh đạc ở Premier League, và họ mới chính là đội bóng "khó nhằn" nhất mà Man United từng gặp phải trong mùa bóng này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại