Thắng trận, cầu thủ Quảng Nam suýt nữa đánh nhau ngay trên sân

Quốc Tài |

Bóng đá không có khán giả sẽ chết. Cùng với thành tích bết bát của CLB thời gian qua nên dù có thả cửa miễn phí, CĐV cũng không buồn đến sân Cần Thơ xem đội nhà thi đấu.

Những diễn biến ồn ào tai tiếng sau trận đấu bù vòng 11 V-League vừa qua với Hà Nội đã khiến CĐV Tây Đô bức xúc để phản đối bằng hình ảnh trống vắng trên các khán đài. Chỉ có chưa đến 2 ngàn khán giả có mặt ở sân Cần Thơ trong một giải đấu mà nhiều người cũng đã ngầm hiểu, đội nhà sẽ "buông" cho mục tiêu xa hơn.

Thậm chí, điều lãnh đạo chủ nhà không ngờ còn là hiệu ứng ngược với liên tục những tiếng lá ó và quay sang cổ vũ cho đội khách Quảng Nam khi XSKT Cần Thơ bị dẫn 2 bàn trên sân nhà.

HLV Vũ Quang Bảo cho hàng loạt trụ cột ngồi khán đài và tất yếu khi động lực không còn, XSKT Cần Thơ bị loại. CĐV Trần Anh Vũ (Quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nói:

"Chúng tôi cho rằng những phát ngôn của HLV Vũ Quang Bảo hay Chí Công chỉ mang tính chất cá nhân, những hành động như thế này thật sự khiến chúng tôi khá buồn lòng vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB Cần Thơ và cả người dân Cần Thơ.

Tuy nhiên, những chấn chính kịp thời và sự chỉ đạo của lãnh đạo CLB là điều rất cần thiết và tâm lý toàn tâm toàn ý cho mục tiêu trụ hạng mới là điều mà khán giả Cần Thơ cần ở đội bóng hơn là những vấn đề bên ngoài sân bóng.

Cho dù ở một trận đấu, XSKT Cần Thơ có thua trong thế trận thắng hoặc một trận đấu với lối đá hài lòng khán giả thì vẫn chấp nhận vì ít ra cũng đã cống hiến vì khán giả. Và dĩ nhiên không những tôi mà cả những người hâm mộ đội bóng Cần Thơ không mong có một vụ việc như Long An vừa qua".

Thắng trận, cầu thủ Quảng Nam suýt nữa đánh nhau ngay trên sân - Ảnh 1.

Sân Cần Thơ vắng như Chùa Bà Đanh trong trận tiếp Quảng Nam. Ảnh: Quốc Tài

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn về vụ việc vừa qua, ông Nguyễn Thanh Danh (GĐĐH CLB XSKT Cần Thơ) nói: "Vụ Chí Công như một cái móng tay, và chúng tôi sẵn sàng cắt bỏ cái móng tay ấy. Nếu như có làm ảnh hưởng đến các cá thể lớn hơn và chúng tôi đã làm hết sức một cách minh bạch có thể, theo yêu cầu của BTC, án phạt Chí Công cũng đã chấp hành.

Vụ việc ồn ào trên facebook cũng mang tính chất cá nhân và chính người trong cuộc cũng đã viết cam kết tường trình và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có và bản thân Chí Công cũng đã phủ nhận những cáo buộc. Chúng tôi cũng đã có những chấn chỉnh kịp thời và nhắc nhở tất cả thành viên phải tôn trọng cuộc chơi".

Trở lại với diễn biến trận đấu trên sân Cần Thơ, không những đội bóng Tây Đô, mà cả thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng có một trận đấu không ra hồn. Thậm chí, suýt chút nữa cả 2 cầu thủ Quảng Nam tẩn nhau sau khi hiệp 1 kết thúc. Và dĩ nhiên, cục diện chuyên môn ở dưới mức trung bình và tẻ nhạt là điều dễ hiểu trên sân.

"Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và được biết Cần Thơ có những bổ sung cho giai đoạn 2 vì thế Quảng Nam đã chuẩn bị cả tuần cho trận đấu này. Nhưng, khi vào trận đấu cách sử dụng con người là quyền quyết định của mỗi HLV. Tôi hài lòng với kết quả và không quên nhắc nhở các học trò không được chủ quan dù đã có 3 bàn thắng trên sân khách.

Riêng với trường hợp 2 cầu thủ có lời qua tiếng lại trên sân là điều hết sức bình thường trong bóng đá, và tôi đã có phần chấn chỉnh ở hiệp 2 khi thay cầu thủ nhập tịch Đại Dương ra sân vì cầu thủ này có phần hơi nóng và ham bóng ở tình huống cuối hiệp 1 và bị đồng đội nhắc nhở.

Song, đó cũng là ý đồ chiến thuật của tôi suốt những trận đấu vừa qua chứ không vì lí do Đại Dương và Văn Hậu có vấn đề ở tình huống cãi nhau trên sân", HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu sau trận đấu.

Quảng Nam đã có 3 điểm dễ dàng hơn những gì mong đợi với 2 pha lập công của Claudecir và 1 cú dứt điểm cận thành của Minh Tuấn. Trước khi trận đấu kết thúc, Hải Anh cũng kịp mang về bàn thắng danh dự cho XSKT Cần Thơ từ chấm phạt đền.

Dù để thua đậm trên sân nhà và chịu sự phản ứng từ khán giả, nhưng ông Bảo "khoằm" vẫn cho rằng thua ở Cúp QG là điều hết sức bình thường và V-League mới là mục tiêu để XSKT Cần Thơ cần phải bung sức.

Ông Bảo nói: "Chúng tôi phải dồn sức cho V-League và không muốn phải mất thêm người ở trận đấu này, vì thế ra sân với đa phần cầu thủ dự bị là điều dễ hiểu với lực lượng của XSKT Cần Thơ hiện tại. Tôi hài lòng với những gì cầu thủ của tôi hôm nay thể hiện trên sân, và chúng tôi chấp nhận thua ở trận này để dưỡng sức cho chặng đường khó khăn trước mắt sắp tới.

Tôi tin và mong răng với những khán giả Cần Thơ hiểu vì lợi ích của đội bóng và hiểu rằng đâu mới là mục tiêu để các cầu thủ chiến đấu thì hãy chấp nhận. Riêng với những khán giả không hài lòng trên khán đài, tôi tin họ đến sân chỉ vì trút những nỗi buồn cá nhân lên các cầu thủ dưới sân".

Bàn thắng: Claudicer, Minh Tuấn (Quảng Nam), Hải Anh (XSKT Cần Thơ)

Đội hình ra sân:

XSKT Cần Thơ: Hoài Thành, Thành Lộc, Cao Cường, Ngọc Mạnh, Thế Hưng, Minh Khoa(Ngọc Bảo 47’), Văn Quân, Tùng Quốc, Duy Khanh (Hải Anh 47’), Nsi.

Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Hùng Sơn (Thanh Trung 65’), Văn Hậu (Văn Phong 78’), Thanh Hưng, Đình Thắng, Huy Hùng, Ngọc Nguyên, Đại Dương (Minh Tuấn 48’), Thiago, Claudier.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại