Thắng nhẹ Malaysia, U19 Việt Nam tránh được Thái Lan ở bán kết

Ngô Trà |

Vẫn lối chơi ru ngủ cả đối thủ lẫn khán giả, U19 Việt Nam với lợi thế có được bàn thắng sớm đã dễ dàng vượt qua U19 Malaysia, xây chắc ngôi đầu bảng.

U19 Đông Nam Á: U19 Malaysia 1-3 U19 Việt Nam

Trước một U19 Malaysia tỏ ra quá yếu, không đủ sức để tạo nên những pha lên bóng tấn công đủ sức uy hiếp hàng thủ U19 Việt Nam, miếng đánh xỉa bóng chọc khe cho tiền đạo băng lên kết thúc của các cầu thủ trẻ Việt Nam tỏ ra phát huy tác dụng. Ngay từ phút thứ 13, từ một pha bóng như thế, Duy Khánh khống chế bóng khéo léo từ đường chuyền của Minh Dĩ, kết thúc gọn gàng mở tỷ số.

Sau đó, tất cả những miếng đánh của U19 Việt Nam hoặc bị rơi vào thế việt vị, hoặc kết thúc hiền lành đến khó hiểu. Bên phía kia sân, sự vùng lên của các cầu thủ Malaysia hòng tìm bàn gỡ hòa cũng chỉ đem lại một vài cơ hội ít ỏi, nhưng không kết quả.

Thắng nhẹ Malaysia, U19 Việt Nam tránh được Thái Lan ở bán kết - Ảnh 2.

Khi trận đấu chỉ còn chừng 10 phút, từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của Minh Dĩ bên cánh trái, Văn Thuận bật cao hơn hậu vệ đội bạn, đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa, nâng đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

Tưởng chừng trận đấu đã an bài, thì đúng phút bù giờ thứ nhất, khi khán giả đã lục tục ra về, thì Anh Tỷ đột nhiên làm sững sờ toàn sân khi mớm bóng vào chân tiền đạo đội bạn, giúp các cầu thủ U19 Malaysia có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1.

Thắng nhẹ Malaysia, U19 Việt Nam tránh được Thái Lan ở bán kết - Ảnh 3.

Hai phút sau, đến lượt U19 Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 với pha kết thúc vặn sườn thủ thành Chien Khai của Tiến Linh, từ đường căng ngang cực kỳ thuận lợi của Trần Thành.

Thắng trận quyết định, U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng, tránh được Thái Lan ở bán kết và nhiều khả năng sẽ gặp U19 Australia để tranh một suất vào chung kết. Tuy nhiên ngoài lối chơi nhạt nhòa, thiếu dấu ấn, dường như việc để thua những bàn cực kỳ ngớ ngẩn và khó hiểu ở những phút cuối trận đang trở thành bản sắc không thể thiếu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ở trận đấu còn lại, U19 Timor Leste đã xuất sắc đánh bại U19 Singapore 2-0, giành quyền chơi trận bán kết với U19 Thái Lan.

Đội hình thi đấu: 

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Việt Anh, Tiến Anh (Trần Thành 53'), Văn Hậu, Thái Quý (Hoàng Nam 64'), Duy Khánh, Tiến Dụng, Minh Dĩ, Tiến Linh, Anh Tỷ. 

U19 Malaysia: Chien Khai, Mohd Sabri, Kamarudin, Saipul Hisham (Thipan 27'), Rajasingam, Safari, Mazlan, Amirul (Suwarna 58'), Jafri, Abdullah, Abba.

Bàn thắng: 

U19 Việt Nam: Duy Khánh (13'), Văn Hậu (81'), Tiến Linh (90'+3)

U19 Malaysia: Jafri (90'+1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại