"Thần đồng" SLNA gây rúng động BĐVN: Đến Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh cũng nể dăm phần…

Trần Lập |

"Những cú ngoặt bóng của lão thuộc hàng dị và hiếm nhưng nói thật, để chơi sân 11 người thì chưa hẳn Điệp đã hay", Trọng Hoàng nói.

Đồng đội của Lương "dị" và con đường Nam tiến

Sau scandal gian lận tuổi được phanh phui, SLNA đã bị LĐBĐ Việt Nam cấm thi đấu trong vài năm ở các giải trẻ liên quan, đồng thời bị tước các danh hiệu đã giành được. Cũng từ vụ việc này, rất nhiều "thần đồng" khai man tuổi khác đã phải làm lại giấy khai sinh.

Rất nhiều người đã lo lắng cho số phận của những "thần đồng", trong đó có Đậu Sỹ Điệp. Điệp kể rằng: "Sau khi tốt nghiệp cấp III, tui đã từng đứng trước hai con đường nghỉ về quê hay tiếp tục chơi bóng. SLNA có vẻ không hào hứng với việc chào đón cho lắm nên tui cảm thấy mọi thứ bế tắc.

Đúng vào lúc ấy, bác Thanh (Chủ tịch CLB SLNA bây giờ - ông Nguyễn Hồng Thanh) đưa tui ra CLB ACB thử việc. Tui như mở cờ trong bụng. Tui chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cũ hay những soi mói ngày trước nữa. 18 tuổi, tui khát khao được chơi bóng như mấy đồng nghiệp của mình và ra Hà Nội thực sự là điều mà bản thân chưa bao giờ dám mơ tới".

Đợt ấy ra Hà Nội thử việc còn còn Quốc Hiền, Thanh Hải những người bạn cùng lứa của Đậu Sỹ Điệp. Được 3 tháng thì anh được đưa xuống đội trẻ đá giải U21QG. Trong lứa ấy có cả ngôi sao Lương "dị", một trong những ngôi sao của bóng đá Việt Nam ở đương đại.

Thần đồng SLNA gây rúng động BĐVN: Đến Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh cũng nể dăm phần… - Ảnh 1.

Bóng đá không bằng phẳng với Đậu Sĩ Điệp.

Nhưng con đường mà "thần đồng" Đậu Sỹ Điệp đi không được trải hoa hồng. ACB Hà Nội thời điểm bấy giờ dường như là "SLNA phiên bản 2.0". Vì thế, Điệp phải cạnh tranh chính với những đồng hương của mình và anh đã không thành công.

Vài năm sau, Đậu Sỹ Điệp được Quảng Ngãi mời về. Tuy nhiên, do vướng hợp đồng với đội bóng Hà Nội nên không thể đi đâu. Cực chẳng đã, Điệp mới xin về chơi cho đội Sara Thành Vinh tại giải hạng Nhì. Không có được cơ hội chơi bóng, Đậu Sỹ Điệp ngày càng cùn chân. Thậm chí, anh phải chơi những giải đấu phong trào để duy trì đam mê.

Năm 2010, trong một giải đấu giành cho Hội Nông dân, đội của Điệp đoạt hạng Nhì và trong một lần như thế người của một công ty Dầu khí ở Vũng Tàu ngỏ ý muốn anh về đá bóng, vừa làm việc. Cái gật đầu năm ấy đã đưa Điệp về với phố Biển và anh đã ở đây ngót nghét 7 năm trời. Nhưng cuộc sống vẫn là ở trọ trần gian…

Không chỉ riêng mình tôi

"Nói lại cho rõ, thời điểm đó không chỉ riêng mình tôi được làm lại giấy tờ mà còn nhiều người khác nữa. Chuyện cũ rồi, thôi đừng nhắc lại, nó cũng chẳng hay ho gì cả", Đậu Sỹ Điệp nói.

"Thần đồng" chỉ đẳng cấp ở … sân nhỏ?

Rất nhiều người nói rằng, ở tuổi 16, 17, Đậu Sỹ Điệp giành giải vua phá lưới ở sân chơi giành cho nhi đồng thì chẳng có gì lạ. Đúng! vào thời điểm đó, Điệp dù đã tuổi "bẻ gãy sừng trâu" nhưng lại mang khuôn mặt của một cậu bé nhi đồng. Song đấy không phải là lý do duy nhất để SLNA làm "lậu" giấy tờ giả cho Điệp.

Chàng trai năm ấy được chọn là vì anh có tài năng thực sự chứ không phải được bốc lên và chơi theo kiểu "lấy thịt đè người". Những đồng đội năm xưa từng ăn tập với Đậu Sỹ Điệp là người hiểu rõ hơn ai hết.

Họ đã và đang là những ngôi sao của bóng đá Việt Nam đương đại như Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh, Âu Văn Hoàng, Nguyễn Hồng Việt…

"Điệp có cái chân phải thực sự rất hay. Tôi thích anh ấy ở những kỹ năng ghi bàn rất nhạy bén. Nói thật, ngày đó tôi nhỏ hơn 3-4 tuổi, cứ nhìn Điệp kéo trái bóng là mê. Tiếc cho anh ấy vì không theo chuyên nghiệp được", tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cho biết.

Thần đồng SLNA gây rúng động BĐVN: Đến Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh cũng nể dăm phần… - Ảnh 3.

Những danh thủ nổi tiếng Việt Nam cũng nể Đậu Sĩ Điệp vài phần.

Cùng quan điểm, Trọng Hoàng cũng dành những lời khen cho người đồng nghiệp của mình một thời: "Cần phải thừa nhận, Điệp rất khéo. Điều mà tôi thích ở cậu ấy chính là những cú quặt bóng loại đối thủ thuộc xưa nay hiếm.

Nếu Điệp đá ở sân nhỏ, tôi nghĩ là có số má nhưng để đá sân 11 người e là hơi khó vì thể hình cậu ấy khá hạn chế. Nói chung cũng là cái duyên với bóng đá nữa".

Bản thân Đậu Sỹ Điệp cũng cảm thấy tiếc vì ngày ấy, anh chẳng nghĩ ra việc đi chơi futsal vốn là sở trường. Cho đến bây giờ khi nhìn lại thì đã quá muộn bởi đã ở tuổi 30.

"Bây giờ thi thoảng ra sân kiếm tí mồ hôi, uống cốc bia đã sướng rồi, chẳng nghĩ nhiều nữa. Đá bóng chắc không nuôi nổi vợ con đâu vì cái duyên mình đến đó và hết. Thôi thì bằng lòng vậy…", Đậu Sỹ Điệp khép lại câu chuyện.

Thần đồng SLNA gây rúng động BĐVN: Đến Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh cũng nể dăm phần… - Ảnh 4.

Nếu nhận ra sở trường đá futsal, có lẽ Đậu Sĩ Điệp đã tạo được sự nghiệp khác?

Vâng, "thần đồng" Đậu Sỹ Điệp từng gây rúng động bóng đá Việt Nam hơn 15 năm trước nay đã là một người chồng, người cha. Điệp vẫn đá bóng cho thỏa đam mê và vẫn nói đến bóng đá như người tình si.

Đến bây giờ có những ký ức về vụ scandal rúng động của SLNA đã chôn vùi. Nhưng đôi khi cũng phải nhìn lại để thấy được những thước phim cuộc sống về một tài năng không phải chính bàn tay anh ta đạo diễn mà nó thuộc về người lớn.

Bài học của Đậu Sỹ Điệp sẽ vẫn còn nguyên tính thời sự, nếu chúng ta không làm thứ bóng đá tử tế bắt đầu từ việc xây nhà từ móng và cả căn bệnh chạy theo thành tích!.

"Họ từng làm giấy tờ cho tôi đá…lậu"

"Tôi sinh năm 1988 nhưng họ đã làm giấy tờ giả cho tôi lên năm 1991 để được đá giải. Năm ấy, tôi chỉ ngồi dự bị và thật may sau đó làm lại đúng giấy tờ thật để đi học", một ngôi sao của BĐVN đang chơi cho FLC.TH cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại