'Thần đồng âm nhạc' thập niên 90 giờ ra sao?

An Nguyên/VTC News |

“Khán giả yêu thương tôi quá nên cứ tiếp cận là cắn, ngắt nhéo khiến tôi rất sợ”, bé Châu – Nguyễn Huy chia sẻ.

Những năm thập niên 90, làng nhạc Việt xuất hiện 3 ca sĩ nhí được xem là “ thần đồng âm nhạc ”: Xuân Mai, Xuân Nghi, Bé Châu. Nếu 2 “thần đồng âm nhạc” nữ là Xuân Mai và Xuân Nghi nổi tiếng với dòng nhạc thiếu nhi thì Bé Châu lại khác hoàn toàn.

Bé Châu tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997. Bé Châu nổi tiếng từ năm lên 3 tuổi với vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu và khả năng biểu diễn thuần thục những ca khúc của người lớn: Trái tim không ngủ yên, Con tim mù lòa, Trả nợ tình xa...

Nhờ khả năng này, bé Châu trở thành “cây hái tiền”, cậu bé không chỉ tham gia các hoạt động ca hát mà còn đi đóng hài cùng những tên tuổi đình đám: Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương…

'Thần đồng âm nhạc' thập niên 90 giờ ra sao?- Ảnh 1.

Bé Châu thời mới nổi tiếng.

Chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều , bé Châu cho hay bản thân anh mê sân khấu từ nhỏ: “Ba mẹ tôi làm gánh hát nên trong tư tưởng của tôi cực kỳ mê sân khấu, luôn muốn được lên sân khấu để hát.

Tôi hát cải lương, hát hài, hát nhạc trẻ… Khi về TP.HCM, tôi được giới thiệu là ca sĩ nhí, thần đồng âm nhạc, ngôi sao nhí…”.

Dù yêu thích biểu diễn và mê hào quang sân khấu nhưng bé Châu cho biết chính sự cuồng nhiệt của khán giả khi ấy đã khiến anh sợ hãi: “Tôi mê cảm giác đứng trên sân khấu và mọi người cổ vũ rần rần. Còn khi bước xuống sân khấu là tôi cảm thấy sợ.

Ngày đó nhắc tới Nguyễn Huy – bé Châu là mọi người sẽ nhớ tới hình ảnh tôi được ba cõng trên lưng để rời khỏi sân khấu. Khi ấy khán giả yêu thương tôi quá nên cứ tiếp cận là cắn, ngắt nhéo khiến tôi rất sợ. Tới bây giờ tôi vẫn còn ác cảm với đám đông”.

'Thần đồng âm nhạc' thập niên 90 giờ ra sao?- Ảnh 2.

"Bé Châu" sợ đám đông vì thời nhỏ từng phải đối diện với sự cuồng nhiệt của khán giả.

Nam ca sĩ cũng cho biết, việc anh đi theo con đường “bắt chước” vũ điệu và hát nhạc của người lớn không phải điều cá biệt trong làng nhạc Việt thời bấy giờ: “Ở TP.HCM tôi không phải ca sĩ nhí đầu tiên hát nhạc người lớn. Lúc đó đã có rất nhiều người hát và nổi tiếng với việc này nhưng tôi may mắn hơn vì được nhà đầu tư hỗ trợ”.

Mặc dù nổi lên như một hiện tượng nhưng bé Châu cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Nam ca sĩ cho biết, một số tụ điểm ca nhạc cũng yêu cầu anh phải biểu diễn nhạc thiếu nhi: “Tôi biết có nhiều ý kiến trái chiều về việc trẻ con mà hát nhạc người lớn.

Lúc đó cũng có một số tụ điểm ca nhạc không cho tôi hát nhạc người lớn mà yêu cầu tôi hát Tây du ký, hát mấy bài về tình mẹ cha, con đường tới trường”.

'Thần đồng âm nhạc' thập niên 90 giờ ra sao?- Ảnh 3.

"Bé Châu" hiện đã đổi nghệ danh thành Nguyễn Huy và vẫn tích cực theo đuổi nghệ thuật.

Bé Châu khẳng định việc biểu diễn những ca khúc người lớn từ khi mới 3 tuổi không hề ảnh hưởng tới tâm hồn của anh: “ Người ta nói rằng nên để cho trẻ em có sự hồn nhiên thông qua các bài hát đó. Nhưng tôi nghĩ sự hồn nhiên không thể bị ảnh hưởng bởi một vài bài hát mà tôi thể hiện.

Thực tế là khi đó tôi có nghe dòng nhạc của chị Xuân Mai thể hiện, nhưng tôi không thích. Tôi đặc biệt thích Michael Jackson, Nguyễn Hưng… Tôi nghe và hát rồi nhảy theo, nhưng thực tế là tôi hát vậy chứ có hiểu gì đâu, tôi bắt chước hát theo cho gần giống vậy thôi”.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng từ khi còn quá nhỏ đã khiến bản thân nam ca sĩ gặp không ít khó khăn khi muốn khẳng định bản thân ở thời điểm đã trưởng thành.

'Thần đồng âm nhạc' thập niên 90 giờ ra sao?- Ảnh 4.

Nam ca sĩ đang nỗ lực hoàn thiện bản thân và chinh phục khán giả.

Nam ca sĩ cho hay, dù đã đổi nghệ danh từ bé Châu thành Nguyễn Huy và theo đuổi dòng nhạc riêng nhưng anh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả: “Cái tên bé Châu có ấn tượng quá lớn nên khán giả khó chấp nhận một ca sĩ Nguyễn Huy. Khi lớn lên, tôi cũng không có ngoại hình bắt mắt.

Đến thời điểm hiện tại, cả bầu show lẫn khán giả đều chỉ muốn xem hình ảnh bé Châu trong quá khứ chứ không phải Nguyễn Huy của hiện tại. Nhưng tôi chỉ có thể già đi chứ đâu thể trẻ lại được”.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nam ca sĩ khẳng định bản thân anh vẫn đang nỗ lực để theo đuổi nghệ thuật: “Mọi người nói tôi hết thời, tôi thừa nhận. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện mình để tiếp tục làm nghề, dù có thể tôi không được thành công như thời nhỏ”.

Cuộc sống một mình kín tiếng của em trai ruột "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại