Thám tử Premier League: Tuần trăng mật của Mourinho sẽ kết thúc dưới chân 3 "quái vật" này

Lupo |

Man United đã ghi tới 10 bàn trong 3 trận đầu tiên của Premier League mùa này. Nhưng chuỗi trận thăng hoa ấy rất có thể sẽ chấm dứt tại Stoke.

3 "quái vật" của Stoke

Sơ đồ 3 hậu vệ đang là "mốt" tại Premier League. Rất nhiều CLB đã áp dụng và thành công với hệ thống mới mà cũ này. HLV Mark Hughes cũng đang sử dụng chiến thuật 3-4-2-1 cho Stoke.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này không hẳn chạy theo "mốt" mà đến với hệ thống 3 hậu vệ một cách khá tự nhiên. Về mặt tấn công, Stoke tạo ra thêm những khoảng không cho các cầu thủ chạy cánh tự do thể hiện khả năng (hiện là Shaqiri và Jese).

Về mặt phòng ngự, sơ đồ 3 hậu vệ tận dụng hết được khả năng của đội trưởng Ryan Shawcross.

Thám tử Premier League: Tuần trăng mật của Mourinho sẽ kết thúc dưới chân 3 quái vật này - Ảnh 1.

Ryan Shawcross sẵn sàng "chơi" của Diego Costa.

Trong nhiều năm liền, trung vệ xuất thân từ lò đào tạo Man United là trụ cột đội bóng. Nhưng khi Stoke bắt đầu chơi cởi mở hơn, anh thích nghi không thực sự tốt.

Khi đội bóng chơi với 4 hậu vệ, không ít lần Shawcross và người đá cặp để lộ những khoảng trống chết người, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương lao xuống đối mặt với thủ môn.

Stoke mới để lọt lượt 2 bàn sau 3 trận đầu tiên Premier League mùa này.

Giờ đây, HLV Mark Hughes đã xây dựng được một "gọng kìm thép" để hóa giải các đợt tấn công từ đối thủ.

Chơi ở trung tâm hàng thủ 3 người, Shawcross chẳng khác nào một tòa tháp canh trước vòng cấm địa. Anh đón chặn rất tốt các đường bóng bổng, tỉnh táo khi đối mặt với các pha chọc khe.

2 bên Shawcross là Indi và Zouma, 2 "người khổng lồ" khác cũng vững chãi không kém. Chiều cao trung bình hàng thủ Stoke lên tới gần 1m89. Cộng thêm khả năng bọc lót tốt, lối chơi quyết liệt, họ được coi là 3 "quái vật" sẵn sàng nuốt chửng mọi tiền đạo.

Thám tử Premier League: Tuần trăng mật của Mourinho sẽ kết thúc dưới chân 3 quái vật này - Ảnh 3.

Indi luôn chơi đầy quyết liệt (áo đỏ-trắng)

Tuần trăng mật của Mourinho kết thúc?

Mùa giải trước, sau 3 chiến thắng liên tiếp, Man United đột nhiên rơi vào khủng hoảng. Mùa này, Mourinho và học trò cũng đang trong tuần trăng mật với 9 điểm sau 3 trận.

Bộ ba Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan với khả năng di chuyển linh hoạt đủ sức khiến bất cứ hàng thủ nào ở xứ sương mù phải lo lắng.

Tuy nhiên, Stoke hoàn toàn có thể "lấy tĩnh chế động" để giành thắng lợi. Ngoài bộ ba "quái vật" kể trên, họ còn sở hữu 2 máy quét đáng sợ ở giữa sân là Joe Allen và Darren Fletcher.

Thám tử Premier League: Tuần trăng mật của Mourinho sẽ kết thúc dưới chân 3 quái vật này - Ảnh 4.

Fletcher (phải) không lạ gì Man United.

Cặp đôi này cũng là 2 người di chuyển nhiều nhất trong các trận đấu của Stoke từ đầu mùa giải (Joe Allen trung bình 11,82 km/trận, Fletcher: 10,8km/trận).

Joe Allen chơi rất mạnh mẽ, áp sát liên tục, không cho tiền vệ đối thủ có khoảng không xử lý. Trong khi đó, Fletcher lại giàu kinh nghiệm, quan sát tốt, nhìn ra và dập tắt đợt lên bóng của đối phương từ trứng nước.

Hai điều khác làm ảnh hưởng đến Man United là suy nghĩ về trận đấu với Basel tại Champions League tuần tới và virus FIFA.

Đã lâu lắm rồi Quỷ đỏ mới trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, việc bị phân tâm vì nó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các cầu thủ Man United không dính chấn thương khi trở về khoác áo ĐTQG. Nhưng virus FIFA còn một tác động khác rất đáng sợ là bào mòn thể lực cầu thủ.

Nếu đoàn quân dưới quyền Mourinho không có trạng thái sung mãn nhất và nhập cuộc kém tập trung, họ sẽ phải ôm hận trên Stoke giống như Arsenal cách đây ít lâu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại