Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người

An Nguyên |

“Mình không thể nào cưỡng lại quy luật của tự nhiên, và chuyện tình cảm cũng như vậy”, Thái Thùy Linh nhấn mạnh.

Tôi phải đợi đến 18 tuổi mới dám yêu

Chia sẻ trong chương trình Lối ra, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh cho hay, cô từng có tư tưởng rất nghiêm túc và truyền thống trong chuyện tình cảm:

"Nhìn lại, tôi tiếc rẻ lắm. Vì ngày xưa tôi là con ngoan nên cứ phải đợi đến 18 tuổi mới dám yêu. Tôi cũng có gu bạn trai "mở rộng", ai hay thì mình yêu. Tôi có 1 cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm".

Khi hôn nhân của Thái Thùy Linh rơi vào bế tắc, nữ ca sĩ đã cố gắng níu kéo: "Trong đầu tôi đã có ý định muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng bản năng của người làm mẹ lại trỗi dậy, lại nghĩ rằng nên chăng mình cần duy trì cuộc hôn nhân này thêm một thời gian để con lớn hơn. Tôi tin nhiều người cũng có tâm lý này.

Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người - Ảnh 1.

"Ngày xưa tôi là con ngoan nên cứ phải đợi đến 18 tuổi mới dám yêu".

Bản năng cá nhân của mình cảm thấy bức bối, tù túng và muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng khi tôi đứng ở 1 lằn ranh, tôi lại nghĩ hay mình cố gắng hi sinh thêm một thời gian nữa. Khi con lớn hơn, có thể nó sẽ cứng cáp, vững vàng hơn.

Nhưng đó cũng là khoảng thời gian khá khó khăn với tôi. Chúng tôi ly thân trong vòng 1 năm với tâm trạng dùng dằng, mệt mỏi vừa muốn kết thúc lại vừa muốn níu kéo.

Với một người luôn dứt khoát như tôi, mà lại phải rơi vào tình trạng dùng dằng như vậy, thì đến bây giờ khi nhắc lại chuyện đó, cũng đã cảm thấy bức bối rồi.

Thế nên khi tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, hoàn toàn chủ động về cuộc sống của mình và con, tôi cảm thấy thoải mái. Tất nhiên, tôi cũng gặp phải nhiều khó khăn, vất vả hơn".

Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người - Ảnh 3.

"Khi tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, hoàn toàn chủ động về cuộc sống của mình và con".

Nữ ca sĩ cho hay, trong 1 năm ly thân, cô đã dằn vặt rất nhiều, nhưng khi phát hiện ra quy luật của cuộc sống và chấp nhận buông bỏ cho bản thân:

"Trong hơn 1 năm ly thân, tôi luôn tìm những điều để bản thân có thể "mở khóa" tư tưởng cho mình. Tôi nhận ra chúng ta phải chấp nhận cuộc đời phải có cả hạnh phúc lẫn đau thương, giống như qua mùa đông rồi thì sẽ đến mùa xuân thôi.

Mình không thể nào cưỡng lại quy luật của tự nhiên, và chuyện tình cảm cũng như vậy. Nếu cả 2 bên đều đã mệt mỏi, không còn nhìn thấy "mùa xuân" ở đằng sau thì tốt hơn hết là hãy nhẹ nhàng buông tay nhau ra".

Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người - Ảnh 4.

"Tốt hơn hết là hãy nhẹ nhàng buông tay nhau ra".

Tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người

Cũng từ những điều chiêm nghiệm sau cuộc ly hôn của mình, Thái Thùy Linh rút ra kết luận:

"Tôi hiểu ra rằng đôi khi cái mà mình đang hi sinh vì người khác, chính bản thân người đó lại không cho rằng đó là sự hi sinh. Nếu mình không thay đổi tư duy thì sẽ rất mệt mỏi vì bản thân mình luôn thấy thiệt thòi, không hạnh phúc.

Vậy nên sau này, khi có bất cứ một mối quan hệ nào, tôi đều tìm cách để người đó biết rằng chúng ta đều cần phải vui, không cần ai phải hi sinh quá nhiều. Bản thân tôi cũng rất sợ cảm giác mang nợ, cảm giác hi sinh nhưng lại không đúng với nhu cầu của bên kia".

Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người - Ảnh 5.

"Chúng ta đều cần phải vui, không cần ai phải hi sinh quá nhiều".

Chính vì vậy, sau khi ly hôn, Thái Thùy Linh lại cho phép bản thân cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ thẳng thắn tiết lộ cô từng hẹn hò nhiều người trong cùng một thời điểm:

"Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người. Một anh rất nghệ sĩ, để tôi có thể nói những câu chuyện nghệ thuật. 12h đêm, 1h sáng anh ấy có thể đón tôi chạy lên chợ hoa đêm, đôi khi chỉ ngồi uống 1 cốc trà nóng và ngắm nhìn người ta mua bán.

Một người khác lại giống như tri kỷ của tôi trong âm nhạc. Còn một anh khác lại giúp tôi chia sẻ những vấn đề thực tế của đời sống. Có một người lại giống như bạn tình của tôi, chúng tôi không nói yêu nhau, chúng tôi không hứa hẹn gì cả. Anh ấy có thể chia sẻ với tôi những điều rất thầm kín, đó là mối quan hệ giữa 1 người đàn ông và một người đàn bà.

Thái Thùy Linh: Sau khi ly hôn, tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người - Ảnh 6.

"Tôi cho phép mình quen 1 lúc nhiều người"

Còn những mối quan hệ tôi liệt kê trước đó chỉ là những người bạn. Trước đây tôi rất nghiêm túc, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cho phép mình cởi mở, hoàn toàn tự do quyết định các mối quan hệ mà không cần hứa hẹn, cam kết với ai. Đó là 1 trải nghiệm thú vị.

Thái Thùy Linh khẳng định, cô hiện không ngại kết hôn: "Không phải là tôi ngại kết hôn mà tôi đang rất tận hưởng cuộc sống tự do. Thực ra, bây giờ chỉ có một chút "mất tự do" là tôi có 2 đứa con. Các con giống như những cái "mỏ neo" của tôi. Khi nhìn các con, tôi thấy nghĩa vụ và trách nhiệm của mình là phải sống tốt và hạnh phúc thì các con mới hạnh phúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại