"Thái Lan thua không phải vì vắng Chanathip, họ khủng hoảng cả về con người lẫn lối chơi"

Linh Đan - Ảnh: Tiểu Yết |

Sau trận thua chiều nay tại King’s Cup, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng bóng đá Thái Lan đang sa sút rõ rệt và phải có những chấn chỉnh thật mạnh mẽ mới mong vượt được Việt Nam.

Sau khi để thua Việt Nam ở bán kết, Thái Lan bước vào trận tranh hạng Ba gặp đối thủ Ấn Độ với quyết tâm gỡ gạc lại danh dự của đội chủ nhà. Tuy nhiên bàn thua ngay từ phút 17 đã sớm đánh gục người Thái và khiến họ tiếp tục phải thêm một lần ôm hận trước Ấn Độ trong năm 2019.

Đánh giá về màn trình diễn của Thái Lan trong trận tranh hạng Ba cũng như toàn bộ King’s Cup 2019, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định người Thái đang lâm vào một cuộc khủng hoảng về cả con người lẫn việc xây dựng lối chơi.

"Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và nỗ lực nhưng Ấn Độ cũng triển khai lối chơi rất chặt chẽ. Đội khách chơi phòng ngự phản công khá nguy hiểm. Thậm chí Ấn Độ nếu tận dụng cơ hội tốt hoàn toàn có thể thắng đậm hơn", HLV Nguyễn Thành Vinh mở đầu phần nhận xét.

Thái Lan thua không phải vì vắng Chanathip, họ khủng hoảng cả về con người lẫn lối chơi - Ảnh 1.

Thái Lan thêm một lần ôm hận trước Ấn Độ.

Ông Vinh tiếp tục phân tích: "Ở thời điểm này, có thể kết luận Thái Lan khủng hoảng cả về con người lẫn lối chơi. Hôm nay có tiền đạo kì cựu Dangda ra sân, cầm bóng, phối hợp được nên Thái Lan còn tạo ra một số tình huống tấn công tốt. Nhưng thực sự Thái Lan không thể tổ chức lối chơi để có được những cơ hội ăn bàn và nếu có thì cũng không biết cách tận dụng.

Tại Asian Cup Thái Lan đã thua Ấn Độ. Bây giờ đá trên sân nhà lại để thua tiếp. Ở đây có thể nói họ nhập cuộc với trạng thái tâm lý không tốt nhưng đồng thời cũng phải đánh giá rằng thế hệ cầu thủ hiện nay của Thái Lan không bằng được trước đây.

Trong quá khứ Thái Lan luôn chơi rất mạch lạc, tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng, khi gặp thế khó lại có những cầu thủ sút xa rất tốt. Nhưng bây giờ thì điều đó không còn nữa. Thế hệ cầu thủ này của họ bị sa sút và sẽ phải chấn chỉnh công tác đào tạo trẻ để gây dựng lại nhân tố con người thì may ra mới vượt được Việt Nam."

Thái Lan thua không phải vì vắng Chanathip, họ khủng hoảng cả về con người lẫn lối chơi - Ảnh 2.

Được chơi trên sân nhà nhưng Thái Lan thất bại trong cả hai trận đấu tại King's Cup 2019 và không ghi được bất kì bàn thắng nào.

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng khẳng định không thể đổ lỗi cho thất bại này của Thái Lan vào việc thiếu vắng Chanathip. Bởi suy cho cùng, căn nguyên của vấn đề nằm ở việc chất lượng nền bóng đá quốc gia này đang đi xuống.

"Tổn thất do vắng Chanathip cũng chỉ một phần thôi. Một cầu thủ cũng không thể tạo nên khác biệt hoàn toàn được. Xem trận đấu tôi thấy rõ những con người trên sân của họ không được tốt, ngoài một số trường hợp như Tristan Do, Dangda. Khả năng chơi bóng, phối hợp, chuyển trạng thái không thể tạo ra được sự nguy hiểm.

Còn tất nhiên bóng đá có lúc lên lúc xuống, có điều bây giờ phải thẳng thắn nhìn nhận chất lượng bóng đá Thái Lan là như vậy", HLV Nguyễn Thành Vinh kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại