Thái Lan thắng nhẹ, "ủ mưu" trước đại chiến với Việt Nam

Lupo |

Trái với dự đoán, người Thái không hề tỏ ra vội vàng trước trận đấu quyết định gặp Việt Nam.

Kém Việt Nam 3 điểm và thua khá xa về hiệu số, ĐT Thái Lan cần một chiến thắng rất đậm mới có thể vươn lên ngôi đầu bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Tháp lại nhập cuộc một cách khá từ tốn, không hề vội vàng. Cho đến khi kết thúc hiệp một, Thái Lan cũng chỉ dẫn Singapore vỏn vẹn 2-0.

Nhịp độ trận đấu không thay đổi nhiều trong hiệp hai. Người Thái vẫn áp đảo hoàn toàn nhưng không đẩy tốc độ lên quá nhanh. Các cơ hội dứt điểm phần nhiều đến từ việc hàng thủ Singapore... quá dở.

Càng về cuối trận, họ càng tỏ ra buông xuôi và để mặc cho Thái Lan tự do bắn phá khung thành. Kết quả là chỉ trong hơn 20 phút, đội bóng xứ Chùa Tháp có liền 5 bàn thắng.

Người Thái đón nhận tỉ số 8-0 chung cuộc rất bình thản. Với họ, dường như chuyện giành trọn 3 điểm trước Philippines rồi Singapore là đương nhiên. Cuộc đọ sức gặp Việt Nam để tranh ngôi nhất bảng mới là quan trọng nhất.

Ở vòng cuối, Thái Lan phải giành chiến thắng mới giành vị trí đầu bảng. Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần một tỉ số hòa là tránh được chủ nhà Myanmar tại bán kết.

Thái Lan thắng nhẹ, ủ mưu trước đại chiến với Việt Nam - Ảnh 1.

Xếp hạng tạm thời bảng A, Việt Nam và Thái Lan đã cầm chắc vé bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại