Thái Lan sẽ gục ngã ở Mỹ Đình ngày thầy trò HLV Park Hang-seo tọa sơn quan hổ đấu?

Tiểu Mã |

Với lực lượng sứt mẻ cộng chuỗi phong độ không mấy ấn tượng, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể sẽ phải bất lực trước “khắc tinh” của U23 Việt Nam, đó là U23 Indonesia.

Chiều nay, khả năng cao HLV Park Hang-seo và các thành phần trong ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ có mặt ở Mỹ Đình để theo dõi màn "long tranh hổ đấu" giữa U23 Thái Lan gặp Indonesia. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy Park giải mã hai đối thủ đều không hề dễ chơi với U23 Việt Nam.

Với U23 Thái Lan, do là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên họ nghiễm nhiên có một suất tham dự chính thức. Việc hành quân tới Mỹ Đình đá vòng loại chỉ là cơ hội để họ rèn quân và tích lũy kinh nghiệm, trong bối cảnh mà bóng đá Thái Lan trong đó có lứa U23 vừa trải qua nhiều thất bại liên tiếp trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây.

Đối đầu U23 Indonesia ở màn đại chiến chiều nay, chắc chắn thầy trò Alexandra Gama đang hướng tới một chiến thắng để tạo đà tâm lý cho toàn đội ở những trận đấu tiếp theo. Đó cũng là mục tiêu mà HLV Gama đã nhắc tới rất nhiều với truyền thông xứ Chùa Vàng trước khi hành quân đến Hà Nội. Song, nói thì dễ nhưng để thực hiện được điều đó lại không dễ với "Voi chiến".

Thái Lan sẽ gục ngã ở Mỹ Đình ngày thầy trò HLV Park Hang-seo tọa sơn quan hổ đấu? - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã không để lại nhiều ấn tượng trong thời gian gần đây.

Tại vòng loại U23 châu Á lần này, U23 Thái Lan không có lực lượng tốt nhất khi một số cầu thủ như Kevin Deeromram, Ekanit Panya hay Ratthanakorn Maikami buộc phải chia tay đội tuyển vì mới dính chấn thương. Điều quan trọng hơn, Thái Lan không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu bởi họ chỉ chính thức tập trung từ ngày 18/3, tức là vẻn vẹn 3 ngày trước khi hành quân tới Hà Nội.

Một yếu tố nữa có thể cản trở Thái Lan giành chiến thắng ở Mỹ Đình đó là phong độ của chính họ trong khoảng hơn 1 năm qua. Hẳn người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thể quên cách mà người Thái đã gây thất vọng ra sao ở giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018, sau đó là tại Asiad 2018 trên đất Indonesia.

U23 Thái Lan cũng đang bị đánh giá là không có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trên hàng công, HLV Gama sở hữu khá nhiều hảo thủ như Supachai Jaided hay Supachok Sarachat. Đây là những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt khi đối đầu các đội bóng ở Đông Nam Á. Song ngược lại, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo lại chính là nguyên nhân khiến "Voi chiến" không giành được kết quả tốt ở những giải đấu lớn trong thời gian qua.

Ngược lại với Thái Lan thì U23 Indonesia lại đang cho thấy họ là một thế lực cực kỳ đáng gờm ở vòng loại giải châu Á. Năm ngoái, đội U23 Indonesia với nhiều nhân tố đang có mặt ở Mỹ Đình đã tiến vào tứ kết Asiad trên sân nhà.

Thái Lan sẽ gục ngã ở Mỹ Đình ngày thầy trò HLV Park Hang-seo tọa sơn quan hổ đấu? - Ảnh 2.

Indonesia sẽ là chướng ngại rất khó khăn với cả Thái Lan lẫn U23 Việt Nam.

"Những chú đại bàng" cũng đang có phong độ rất cao khi bất bại 9/11 trận gần nhất. Đó thực sự là con số đáng nể với những đối thủ như Thái Lan hay cả U23 Việt Nam.

Nhìn chung, U23 Indonesia có lực lượng đồng đều và lối chơi giàu sự gắn kết. Đây là tập thể giàu sức mạnh, nền tảng thể lực và còn sở hữu lối chơi nhuần nhuyễn. So với Thái Lan, Indonesia hoàn toàn có thể đáng sợ hơn ở thời điểm hiện tại.

Tại vòng loại năm nay, khác với U23 Thái Lan đã chắc suất dự VCK thì Indonesia lẫn U23 Việt Nam đang hướng tới suất đầu bảng để chắc chắn đi tiếp. Cuộc cạnh tranh ở Mỹ Đình giữa Việt Nam – Thái Lan và Indonesia hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt và chiều nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội để "bắt bài" hai đối thủ khó chịu này.

Nếu hàng công Thái Lan không thể chơi thăng hoa để bù đắp những hạn chế từ hệ thống phòng ngự, viễn cảnh họ phải trắng tay trước Indonesia ở màn đại chiến chiều nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thái Lan sẽ gục ngã ở Mỹ Đình ngày thầy trò HLV Park Hang-seo tọa sơn quan hổ đấu? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại