"Thái Lan khôn nhưng Việt Nam mình cũng đâu có dại"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Trước thông tin Thái Lan ém quân ở giải U22 ĐNÁ và muốn "xem giò" Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức cho rằng chúng ta cũng không làm khác đối thủ.

U22 Việt Nam hiện đang tham dự giải U22 ĐNÁ 2019. Ở trận đầu chúng ta đã có chiến thắng khó nhọc 2-1 trước đội bóng "nghiệp dư" U22 Philippines. Nói về trận này, HLV Phạm Minh Đức cho biết:

"Sân bãi là một phần và tính chất ở trận đầu tiên thường như vậy, các em sẽ chưa thể bắt vào nhau nhanh. Áp lực tâm lý cũng căng thẳng, phải đạt được thành tích như mong muốn. Bản thân các em đã chơi tại V.League cũng như giải hạng nhất rồi, nên sẽ tự tạo áp lực nhất định cho mình.

Và có thể các em cũng nghĩ "ăn" được Philippines dễ, dẫn tới chủ quan. Philippines thì có nhiều cầu thủ học đường, chứ không chơi tại các giải chuyên nghiệp như Việt Nam, nghĩa là họ bị nhận định yếu hơn chúng ta. Đó là sự chủ quan.

Khi không ăn được đối thủ, rồi còn bị thua ngược thì thường cầu thủ trẻ sẽ không có bản lĩnh để tổ chức lại lối chơi theo ý đồ của HLV. Và nếu HLV còn kì vọng hơn nữa vào cầu thủ thì sẽ xảy ra tình trạng như chúng ta ở trận đầu. Nhưng khi đã có bàn thắng rồi thì các em đã thể hiện tốt hơn, các đường chuyền cũng như dứt điểm cuối cùng đã chuẩn xác hơn".

Bảng A, U22 ĐNÁ 2019: Việt Nam 2-1 Philippines

Nói thêm về mặt sân tại Campuchia, là mặt cỏ nhân tạo nhưng đã xuống cấp nhiều, HLV Minh Đức chia sẻ sự lo lắng:

"Một giải U22 ĐNÁ mà tổ chức tại SVĐ như vậy thì tôi nghĩ BTC không đặt chuyên môn lên hàng đầu. Anh em tôi đá phong trào cũng không chơi sân đó. Sân bên Campuchia rất nguy hiểm cho đôi chân các cầu thủ. Cá nhân tôi rất lo cho các cầu thủ của mình".

Dù Việt Nam chơi chưa tốt ở trận đầu, nhưng các đối thủ khác cũng chẳng khá hơn. Thái Lan thắng hiểm Timor Leste 1-0, Myanmar hòa Indonesia 1-1 còn Malaysia thậm chí thua Campuchia 0-1.

"Mặt bằng các đội, tôi đánh giá thời gian qua Việt Nam đã được chơi nhiều hơn đối phương. Malaysia thậm chí không hơn gì Campuchia.

Chơi trên sân cỏ nhân tạo, từ chuyền bóng, kết thúc sẽ đều bị ảnh hưởng. Đó là khó khăn chung. Nhưng khi đang xem U23 rồi ĐTQG đá, thì sự kì vọng của NHM hơi khắt khe với U22 Việt Nam. Nhưng làm nghề thì phải thông cảm. Nhìn các em đá thì dễ, nhưng khi vào sân đá mới thấy khó" - HLV Phạm Minh Đức nhận định.

Thái Lan khôn nhưng Việt Nam mình cũng đâu có dại - Ảnh 2.

Có một chi tiết khá thú vị sau trận Thái Lan thắng nhẹ Timor Leste 1-0. Một phóng viên Thái Lan khẳng định Voi chiến chỉ cử lứa U19 sang đá giải U22 ĐNÁ 2019 và mục tiêu chính là "soi" Việt Nam chơi để hướng về SEA Games. Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức cho rằng người Thái khôn ngoan giấu bài thì Việt Nam cũng tinh tế chẳng kém.

"Tất cả các cầu thủ hiện nay đang đá cho U22 Việt Nam, sẽ chỉ có 1 - 2 người có thể đá SEA Games 2019. SEA Games 2019 gần như không dành cho các em U22 này đâu. Các em này là chuẩn bị cho SEA Games 2021 cơ. Việt Nam cũng đang ém quân. Thái Lan khôn thì Việt Nam cũng không dại.

Chúng ta cũng đang lấy lứa cầu thủ 1999/2000 để thi đấu, chỉ có Văn Hậu lớn hơn thôi. Kể cả Thanh Sơn, Hoàng Nam trở lại cũng chưa chắc có vị trí chính thức ở SEA Games vì lứa năm 1997 chúng ta có rất nhiều cầu thủ tốt để ông Park xây dựng. Hiện các cầu thủ đó đang chuẩn bị cho V.League. U22 Việt Nam này cũng chỉ để đá giải ĐNÁ thôi, để các em thi đấu, chuẩn bị cho tương lai".

Thái Lan khôn nhưng Việt Nam mình cũng đâu có dại - Ảnh 3.

Khi được hỏi về trận đấu lúc 18h30 hôm nay, 19/2, giữa U22 Việt Nam vs U22 Timor Leste, HLV Phạm Minh Đức chỉ kì vọng đội thắng 1-0, vì quan trọng nhất là không nên tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ.

"Chúng ta đã có 1 chiến thắng giải tỏa, nếu để các đôi chân thoải mái, thanh thoát hơn, đồng thời phân tích rõ mạnh yếu của đối phương, rồi xây dựng một lối chơi cho tương lai... thì trận này chúng ta có thể thắng cách biệt 1 bàn. Bóng đá trẻ thì luôn có bất ngờ, có thể thắng đậm và cũng có thể thua đậm. Quan trọng là tâm lý thoải mái, điều này phụ thuộc vào HLV".

Trong trường hợp Việt Nam thắng Timor Leste, chúng ta sẽ chắc suất vào Bán kết. Vì thế, HLV Minh Đức cho rằng trận cuối gặp Thái Lan ở vòng bảng không còn quan trọng và Việt Nam không nên bung hết khả năng.

"Nếu Việt Nam thắng ở trận này thì chắc chắn vào Bán kết. Vì thế khi gặp Thái Lan chúng ta cũng nên giấu bài. Nếu gặp lại ở Chung kết thì sẽ tung hết khả năng ra. Các đối thủ bên bảng B thì đều giống nhau, mà gặp đối thủ mạnh thì cũng là để cọ xát cho các giải tiếp theo, không có gì quá quan trọng về thắng thua cả".

"Mặt bằng chung, nếu các em phát huy được khả năng và có may mắn, tôi nghĩ Việt Nam phải vào được Chung kết. Tất nhiên còn cần chứng minh khả năng, sự nỗ lực và may mắn" - cuối cùng, ông Đức nhận định rằng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn ít nhất sẽ tiến vào Chung kết, nếu thể hiện đúng khả năng và có thêm may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại