Thái Lan bất ngờ thảm bại tới 1-7 sau lần thua đau Việt Nam

Tiểu Mã |

Thất bại này rất có thể sẽ khiến U19 Thái Lan phải “mất ăn mất ngủ”.

Phong độ của U19 Thái Lan đang bị đặt dấu hỏi bởi những kết quả gần đây của họ là không mấy thuyết phục. Cách đây chưa lâu, đội quân của HLV Issara Sritaro cũng trở thành bại tướng của U19 Việt Nam do HLV Graechen dẫn dắt với tỷ số 0-1 ở trận tranh chức vô địch U19 quốc tế tại Nha Trang.

Đến hôm qua (24/4), U19 Thái Lan đã nhận một thất bại cực đậm khi thi đấu giao hữu với CLB Samut Prakan City FC (còn có tên khác là Pattaya United FC). Do gặp quá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự cộng với phong độ nghèo nàn trên hàng công nên "Tiểu Voi chiến" phải chấp nhận tỷ số chung cuộc tới 1-7.

Ở trận đấu này, U19 Thái Lan để thủng lưới ngay từ phút thứ 4. Trong khi đó, tiền đạo người Myanmar - Kyaw Ko Ko bên phía Samut Prakan City FC đã chơi bùng nổ và lập cú hat-trick.

Thái Lan bất ngờ thảm bại tới 1-7 sau lần thua đau Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Thái Lan vừa thảm bại tới 1-7 trong khuôn khổ giao hữu.

Việc để thua quá đậm là lời cảnh báo cho phong độ của U19 Thái Lan trong bối cảnh họ đang chuẩn bị sang Trung Quốc tham dự giải Panda Cup 2019 ở Tứ Xuyên vào tháng Năm tới.

Sau giải đấu tại Tứ Xuyên, U19 Thái Lan sẽ tiếp tục chuẩn bị để hướng tới giải U19 Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam vào tháng Tám tới. Tại giải này, U19 Việt Nam nằm ở "bảng tử thần" cùng với Thái Lan, Malaysia, Australia, Singapore và Campuchia. Bảng còn lại được đánh giá "nhẹ ký" hơn hẳn gồm Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại