Thác loạn đến "gãy khóa long then" trước trận, Boaz Salossa vẫn "dìm chết" Quế Ngọc Hải

Mộc Miên |

Trước trận gặp Việt Nam, Boaz Salossa run lẩy bẩy, nôn mửa ồng ộc. Có nguồn tin cho rằng, đội trưởng Indonesia kiệt sức vì "mê mải" suốt đêm với cô đào khiêu dâm Vicky Vette.

Đi ăn trộm gà, Solossa bị lùa chạy rách chân

Boaz Salossa có lẽ là cái tên đáng nhớ và cũng là đáng sợ nhất của ĐTVN. Vì cái tên ấy gắn với hồi ức buồn từ AFF Cup 2004, giải đấu mà ở cái tuổi 17, anh ghi 2 bàn, giúp Indonesia cho tuyển Việt Nam phơi áo 0-3 ngay tại Mỹ Đình.

Đêm 3/12 vừa qua, một lần nữa Salossa gieo sầu cho đoàn quân của HLV Hữu Thắng với bàn thắng ấn định chiến thắng cho Indonesia trên chấm 11m.

Nổi sớm nhưng cầu thủ này cũng hư sớm với rất nhiều cái tật. Một trong số ấy là thói quen... ăn cắp gà. Với anh, ăn cắp gà của hàng xóm dường như là cái thú vui hơn là vì thiếu thốn, bởi không thiếu tiền mua gà về xơi.

Thác loạn đến gãy khóa long then trước trận, Boaz Salossa vẫn dìm chết Quế Ngọc Hải - Ảnh 1.

Boaz Solossa có không ít tật xấu.

Đầu năm 2005, các trang trại chăn nuôi gà của một số bà con ở khu vực Muara Tami, Abepura, Heram… thuộc thành phố Jayapura, tỉnh Papua liên tục bị trộm viếng thăm. Sau một thời gian, cảnh sát Jayapura bắt được vài nhóm trộm gà.

Các đối tượng trộm gà toàn những anh choai choai tuổi vị thành niên. Chúng khai nhận trộn hạt tiêu vào thức ăn, gà ăn phải loại mồi này là sặc, thế là tha hồ cho gà vào bao tải mà không con nào có thể "quác" lên một tiếng.

Nhưng điều đáng nói, các băng trộm đều khai nhận, các chiêu đó đều do Boaz Salossa chỉ cho. Thế là ngôi sao Indonesia gặp rắc rối nhưng phủ nhận cáo buộc này và cho rằng bọn trẻ kia nói láo.

Tuy vậy cũng trong năm 2005, Solossa phải nghỉ thi đấu vài tuần do dính chấn thương. Theo lời kể với CLB Persipura Jayapura, anh đi chân đất, đuổi đàn gà quanh nhà ở Persipura rồi chẳng may giẫm chân phải mảnh thủy tinh vỡ.

Nhưng theo tờ Lampung thì Solossa đã nhảy vào nhà ông Abdul Bambang Saputra để ăn cắp đôi gà đen Ayam Cemani cực quý. Bị phát hiện và bị lùa đánh, cầu thủ nổi tiếng chạy mất dép, giẫm cả vào mảnh thủy tinh. Ông Saputra sau đó có kiện Salossa ra chính quyền vì tội đội nhập và ăn cắp tài sản.

Có tương lai tỉnh trưởng Papua

Trong quá khứ, VVV Venlo từng liên hệ với Persipura Jayapura nhằm đưa Salossa đến với giải vô địch Hà Lan. Nhưng chân sút nổi tiếng sinh năm 1986 người Indonesia lại từ chối vì lý do gia đình.

Cụ thể là mẹ, bà Merry Solossa không muốn con trai đến Hà Lan, mà khuyên nên ở lại quê hương để phát triển sự nghiệp.

Merry là người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời và sự nghiệp của Salossa. Ngoài vai của người mẹ, bà còn là… cô giáo của con trai, từ trường mẫu giáo cho đến cấp tiểu học.

Là một nhà giáo, bà Merry muốn con trai không chỉ tập trung cho sự nghiệp bóng đá, mà phải hoàn thành bậc đại học để... cho tương lai sau này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông Indonesia, tiền đạo số 1 Indonesia cho biết: "Mẹ luôn dạy tôi rằng, tiền tỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi thất học. Tối thiểu, tôi phải có bằng trung học, đó là một tiền đề cho tương lai và đó cũng là lý do tôi không rời Indonesia".

Năm 2013, Salossa tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Đại học Cenderawasih. Ngay sau khi có tấm bằng trên tay, đội trưởng Indonesia đã trở thành công chức, làm việc trong chính quyền tỉnh Papua.

Ở Indonsia, ai cũng biết tiền đạo sinh năm 1986 sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá (hai ông anh Ortizan và Nehemiah đều là cầu thủ) và cũng là gia đình có truyền thống về… quan chức ở tỉnh nhà. Ông chú của anh, Jaap Salossa từng là tỉnh trưởng Papua trước khi qua đời năm 2005.

Theo tờ Bola, họ hàng nhà Solossa còn rất nhiều người nắm giữ các vị trí cao trong hệ thống chính quyền ở tỉnh Papua, cộng thêm danh tiếng, anh có thể được cơ cấu lên… tỉnh trưởng như ông chú Jaap Salossa.

Dù là công chức, nhưng mỗi tháng Salossa xuất hiện ở cơ quan chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh được ưu tiên do làm nhiệm vụ thi đấu cho Persipura Jayapura và ĐTQG. Tuy nhiên, cứ mỗi lần xuất hiện tại cơ quan, theo Bola, tiền đạo nổi tiếng lại tổ chức cho các "sếp" cùng cộng sự nhậu nhẹt tới tận đêm khuya.

Thác loạn đến gãy khóa long then trước trận, Boaz Salossa vẫn dìm chết Quế Ngọc Hải - Ảnh 2.

Thác loạn với diễn viên khiêu dâm trước trận Việt Nam

Là đội trưởng Indonesia nhưng Boaz Salossa lại sinh hoạt không lành mạnh, có nhiều tật xấu rất khó bỏ, điển hình như thói quen uống rượu và… sex trước mỗi trận đấu.

Thời Indonesia còn được dẫn dắt bởi Peter Withe, Salossa từng bị đuổi thẳng cổ trong chuyến tập huấn Australia. Lý do bởi anh bị bắt quả tang nốc rượu và… quan hệ hằng đêm với gái gọi ngay trong khách sạn của đội tuyển.

Từ ngày trở thành công chức tỉnh, do nhu cầu về "tiếp khách" và "ngoại giao" nên thói quen uống rượu của ngôi sao số 1 Indonesia lại càng khó bỏ. Vậy trong thời gian diễn ra AFF Cup năm nay, Salossa có "bẻ lệnh" giới nghiêm của ông thầy Alfred Riedl?

Thác loạn đến gãy khóa long then trước trận, Boaz Salossa vẫn dìm chết Quế Ngọc Hải - Ảnh 3.

Vicky Vette

Trước trận Indonesia gặp Philippines, cô đào phim khiêu dâm nổi tiếng Vicky Vette đã cổ vũ đội bóng xứ vạn đảo và Boaz trên mạng xã hội Twitter rằng:

"Những bàn thắng và những nụ hôn cho Boaz. Indonesia thắng 2-1".

Thác loạn đến gãy khóa long then trước trận, Boaz Salossa vẫn dìm chết Quế Ngọc Hải - Ảnh 4.

Nhưng không chỉ cổ vũ suông trên mạng xã hội, tờ Lampung Tribun cũng khẳng định, cô đào bốc lửa 51 tuổi Vicky Vette đã bí mật "thưởng" cho Salossa một đêm "gãy khóa long then" ngay trong khách sạn của ĐT Indonesia.

Điều đáng nói là, đêm vui của tiền đạo này và bà chị bốc lửa Vicky diễn ra chỉ 3 ngày trước trận Indonesia đón tiếp ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.

Rượu và cuộc "marathon sex" với Vicky đã khiến cầu thủ sinh năm 1986 mất sức. Chẳng thế mà trợ lý HLV Wolfgang Pikal từng thừa nhận rằng, "Salossa gặp phải vấn đề gì đó, anh ta không ngừng nôn mửa và cho biết rằng không khỏe".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại