*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ 5h chiều ngày 15 tháng 8 âm lịch, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, TP HCM đã đông nghịt người. Du khách đùa rằng đây là phố "Bùi Viện mùa trung thu".
Sát ngày Trung thu, người dân ùn ùn đổ về phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, mua sắm… Dòng người đông đúc, chen chân nhích từng bước một.
Tết Trung thu cận kề cũng là lúc bầu không khí vui vẻ, rộn ràng dần lan tỏa khắp phố phường cả 3 miền của Tổ Quốc. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc do lượng người lưu thông quá lớn.
Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng hàng nghìn người đã tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần để đổ về phố Hàng Mã vui chơi, chụp ảnh.
Trong không khí cận kề tết Trung thu, nhiều cơ sở làm đèn lồng, đầu lân tại Hội An đang bận rộn, cố gắng cho ra lò nhiều sản phẩm nhằm kịp phục vụ cho thị trường Trung thu tại Quảng Nam – Đà Nẵng.
Để kịp giao hàng số lượng lớn, gia đình ông Đông đã chuẩn bị từ năm ngoái. Trong những ngày cao điểm, ông phải sơn vẽ gần như thâu đêm.
Phải trải qua nhiều công đoạn như xé giấy, dán chồng lên nhau, vẽ thủ công nên mỗi ngày, vợ chồng ông Hòa - bà Lan chỉ làm được vài chiếc mặt nạ. Thu nhập chỉ khoảng 200.000 đồng.
Những ngày này, cả con phố Hàng Mã như khoác lên mình một bộ mặt mới với đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng trang trí dịp Tết Trung Thu.