Tên đạo chích bất ngờ tìm được gia đình sau khi bị bắt đi tù

Diệp Anh |

Bị bắt sau vụ trộm thuốc lá đắt tiền, tên đạo chích lĩnh án tù 2 năm. Thế nhưng, cậu ta không thể ngờ rằng, việc bị bắt giữ đã mở ra cho cậu ta một bất ngờ vô cùng lớn.

Cách đây hai năm, viên cảnh sát có tên Vương Nhận tự tay đưa một cậu choai choai có tên Lý Tiểu Bằng vào tù. Nhưng sau đó, anh đã làm một việc mà cả đời này, tên đạo chích sẽ không quên ơn.

Ăn trộm thuốc lá rao bán trên mạng

Ngày 25/9/2014, tại một căn hộ gần trên đường Châu Giang, quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang có xảy ra một vụ đột nhập, ăn trộm đồ. Nhiều cây thuốc lá đắt tiền đã bị đáo chích lấy đem đi mất.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Vương Nhận và các đồng nghiệp thuộc đội trinh sát số 2, phân cục cảnh sát Hương Phường đã lập tức mở cuộc điều tra, phát hiện số thuốc bị mất cắp sau đó đã được rao bán trên mạng.

Người đăng thông tin bán hàng có tên Lý Tiểu Bằng, không nghề nghiệp là đối tượng khả nghi nhất. Vài ngày sau đó, trước cửa một quán nét, Lý Tiểu Bằng đã bị bắt.

Khai thông tin trước cảnh sát, tên đạo chích khai rằng từ nhỏ cậu ta đã sống với người bố nuôi vốn là một "ma men" tại huyện Mạc Hà. Chỉ cần uống nhiều một chút là ông này thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với cậu ta.

Học đến chừng lớp 3, lớp 4, cậu choai mới 18 tuổi này đã nghỉ học và theo người ta đến Hắc Long Giang dán quảng cáo thuê.

Về sau, không chịu nổi những trận đánh đập và mắng nhiếc của bố, cậu ta quyết định đi bụi đời, không liên lạc gì với gia đình.

Ban đầu, Lý đi ăn xin nhưng về sau, vì quen biết một số thanh niên hư hỏng, thanh niên đi bụi bắt đầu dấn thân vào con đường trộm cắp cho đến khi bị bắt vào cuối tháng 9/2014.

Tên đạo chích bất ngờ tìm được gia đình sau khi bị bắt đi tù - Ảnh 1.

Lý Tiểu Bằng và cảnh sát Vương Nhận.

Lý cũng khai rằng từ nhỏ cậu ta đã không có hộ khẩu, vì thế cũng chẳng có chứng minh thư nhân dân. Cậu ta cũng muốn đi làm thuê kiếm tiền nhưng vì thân phận không rõ ràng nên không ai dám nhận.

Trong thời gian bị bắt giữ, Lý Tiểu Bằng không có bất cứ ai đến thăm. Mủi lòng trước hoàn cảnh của cậu trai này, thỉnh thoảng cảnh sát Vương Nhận có đem đùi gà, hoa quả và những đồ ăn ngon đến cho Lý. Dần dần, Lý Tiểu Bằng bắt đầu gọi anh là "chú Vương".

"Nếu ta làm giúp cháu hộ khẩu, cháu có thể hứa với ta làm lại cuộc đời không", Vương Nhận hỏi.

Thấy cảnh sát đối xử tốt với mình như vậy, cậu choai trẻ không ngần ngại đáp: "Nếu có hộ khẩu, cháu sẽ học làm người, việc gì cháu cũng làm, nhất định sẽ không làm việc xấu".

Đầu tháng 6 vừa qua, trước khi tên đạo chích mãn hạn tù, Vương Nhận đã mua và gửi qua đường bưu điện đến nhà tù ở Hương Lan cho cậu ta quần áo mới, một chiếc điện thoại đã có sẵn sim và cả tiền đi đường.

Ngày 25/6, sau khi đưa con gái đến điểm thi lên trung học phổ thông, Vương Nhận vội vã lái xe đến bến xe. Ngày hôm đó, Lý Tiểu Bằng ra tù, bắt xe khách đến Cáp Nhĩ Tân. Anh đã nhận lời đón cậu ta.

Tên đạo chích bất ngờ tìm được gia đình sau khi bị bắt đi tù - Ảnh 2.

Lý Tiểu Bằng sau khi mãn hạn tù.

Những bí mật chôn sâu trong lòng

Đón được Lý Tiểu Bằng, Vương Nhận đưa cậu ta đi ăn mỳ. Lúc ăn, Lý Tiểu Bằng nói với viên cảnh sát tốt bụng: "Chú Vương, cháu có thể thay đổi tên không?"

Vương Nhận cảm thấy khó hiểu hỏi lại: "Vì sao lại muốn đổi tên?" "Có thể Lý Tiểu Bằng không phải tên cháu, lẽ ra cháu mang họ Phương, tên là Hâm Hâm". Sau đó, chàng thanh niên trẻ kể lại một bí mật mà nhiều năm nay, cậu chưa nói với ai.

"Cháu nhớ là nhà cháu ở một nơi có tên gọi là Mao Bá Quan, có một chiếc cầu lớn, có đập nước, có hồ nước lớn. Nhà cháu ở gần ga tàu hỏa Mao Bá Quan, cháu còn có bà nội hay bán rau ở gần nhà ga", Lý Tiểu Bằng nói.

Ngày còn nhỏ, Lý Tiểu Bằng hay ra nhà ga chơi rồi một hôm bị một người đàn ông đưa đến huyện Mạc Hà.

Tìm được người thân

Nghe xong câu chuyện của cậu trai trẻ vừa trở về sau gần 2 năm cải tạo, vào ngày 29/6, Vương Nhận đã liên hệ được với cảnh sát Cáp ở đồn công an thị trấn Mao Bá, huyện Tỉ Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây.

Người này tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Lý Tiểu Bằng tìm lại gia đình.

Tối đó, cảnh sát Cáp cung cấp tin vui cho Vương Nhận rằng: "Chỗ chúng tôi có người tên là Phương Thế Quân, hơn chục năm trước có con trai bị mất tích".

Mừng như bắt được vàng, cảnh sát Vương vội gửi ảnh của Lý Tiểu Bằng cho gia đình ông Phương. Ngay lập tức, ông này đã nhận ra con trai. "Trên trán nó có một vết sẹo, thằng bé đúng là con tôi."

Nhờ sự giúp đỡ của công an hai địa phương, dựa trên kết quả giám định ADN, cuối cùng chàng thanh niên sống vất vưởng, từng vướng lao tù đã có thể tìm lại gia đình.

Đây là sự thật bất ngờ, có giá trị rất lớn với cuộc đời Lý Tiểu Bằng. Cuộc đời cậu choai này, có lẽ đã sẵn sàng cho một trang mới sáng sủa hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại