Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim

HN |

Lý Bảo Điền nay đã nghỉ hưu và không còn tham gia nhiều phim như trước. Ở tuổi 75, tóc ông đã bạc trắng như cước nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào, phúc hậu.

Nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X

Với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X, Tể tướng Lưu Gù là nhân vật gắn liền cùng tuổi thơ. Hình ảnh vị tể tướng có ngoại hình nhỏ thó với chiếc lưng gù xấu xí nhưng vô cùng thanh liêm, đức độ đã lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Người đảm nhận vai diễn này là nam diễn viên gạo cội Lý Bảo Điền, một nghệ sĩ nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, chuyên nghiệp và hết mình vì nghệ thuật.

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng ông lại có tài diễn xuất bẩm sinh. Vì thế năm 16 tuổi, Lý Bảo Điền đã gia nhập đoàn kịch và học diễn hề.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên mà ông nhận được là Trương Nhạc Sơn trong phim Lưu lạc giang hồ. Tuy nhiên, trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Lý Bảo Điển chỉ được đóng các vai phụ, vai cóc ké bởi sự hạn chế về ngoại hình.

Tể tướng Lưu Gù do Lý Bảo Điền thủ vai là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

Chỉ đến khi được giao vai chính trong Tể tướng Lưu Gù, nam diễn viên mới thực sự bước lên đỉnh vinh quang. Đây là bộ phim giúp ông trở thành sao hạng A chỉ sau một đêm. Khi đó, ông đã ở độ tuổi 40.

Với Lý Bảo Điền, dù thành công tới muộn nhưng vẫn rất xứng đáng. Tài năng được khán giả và giới chuyên môn khen ngợi, ông liên tục nhận vai chính trong nhiều bộ phim kinh điển khác như Phượng Hoàng Cầm, Thần Y Hỉ Lai Lạc, Cúc Đậu,…

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Lý Bảo Điền được công nhận diễn viên bậc 1 quốc gia. Ngoài ra, ông còn là hội viên Hiệp hội nghệ thuật gia Trung Quốc, hội viên Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trường danh dự Hội nghiên cứu và bình luận điện ảnh Trung quốc, Chủ biên vinh dự của "Từ điển nghệ thuật Điện ảnh Trung Quốc",…

"Tể tướng Lưu Gù" thẳng thắn, không chịu luồn cúi từ trong phim ra ngoài đời

Cũng giống như vai diễn Tể tướng Lưu Gù của mình trong phim, ở ngoài đời Lý Bảo Điền là người thẳng thắn, tận tâm và không chịu luồn cúi trước ai.Cũng vì tính cách này mà không ít lần ông làm mất lòng các đồng nghiệp và những "ông lớn" trong làng giải trí.

Thậm chí những người không hiểu chuyện còn cho rằng Lý Bảo Điền mắc bệnh ngôi sao, "cậy già lên mặt" chỉ vì ông nghiêm khắc, chỉn chu và đặc biệt chú trọng đến chất lượng phim ảnh.

Chuyện kể rằng, khi có một diễn viên đến trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, Lý Bảo Điền đã quyết định thay mặt đạo diễn xóa suất diễn của diễn viên này đi.

Trong thời gian tham gia bộ phim Khâm sai đại thần, ông cũng không hề nể nang mà vạch trần "quy tắc ngầm" của nhà sản xuất khi họ muốn kéo dài thêm số tập làm ảnh hưởng đến mạch phim. Cũng vì sự thẳng thắn, không chịu thỏa hiệp với những điều bất công, Lý Bảo Điền từng bị hơn 10 công ty điện ảnh "cấm sóng" suốt một thời gian dài.

Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim - Ảnh 2.

Ngoài ra, Lý Bảo Điền cũng khiến cho "Thiết Tam giác" của phim Tể Tướng Lưu Gù gồm ông Vương Cương và Trương Quốc Lập tan vỡ vì tính cách "thẳng như ruột ngựa".

Sau khi thành công với Tể tướng Lưu Gù, nhiều khán giả muốn bộ ba tái hợp nhưng Lý Bảo Điền cho rằng câu chuyện về Lưu Gù đã khép lại, không thể phát triển, thăng hoa hơn nữa nên không cần lặp lại.

Ông còn khuyên Vương Cương không nên diễn lại vai Hòa Thân bởi "cứ diễn mãi một nhân vật, cẩn thận khán giả buồn nôn. Đắp nặn 1 nhân vật thành công không dễ nhưng phá hỏng thì lại rất dễ dàng".

Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn, khi được được hỏi vì sao không tiếp tục hợp tác với Vương Cương, Trương Quốc Lập, Lý Bảo Điền cho biết: "Người với người không giống nhau, có người không có khả năng tiếp tục hợp tác nữa. Đó là vì tính cách, thái độ với sự việc không giống nhau. Không có ai đúng ai sai, chỉ là không cùng chí hướng mà thôi".

Tuổi U80 tóc bạc trắng, đi phải có người dìu đỡ vẫn đóng phim

Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim - Ảnh 3.
Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim - Ảnh 4.

Lý Bảo Điền tóc bạc trắng như cước, gương mặt hiện nhiều dấu vết tuổi tác.

Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim - Ảnh 5.
Tể tướng Lưu Gù: Tuổi U80 tóc bạc trắng như cước, phải có người dìu đỡ vẫn cố gắng đóng phim - Ảnh 6.

Ông làm việc hăng say trên phim trường. Khi quay cảnh trượt ngã, đầu gối bị trầy xước cũng không cần người đóng thế.

Lý Bảo Điền nay đã ở tuổi 75. Vì đã nghỉ hưu nên ông không còn tham gia nhiều phim như trước mà lui về an hưởng tuổi già, nuôi chim, trồng hoa, chăm sóc các cháu cho con trai, con dâu.

Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên vẫn nhận lời đóng một bộ phim do con trai ông làm đạo diễn. Trong những hình ảnh được hé lộ, tóc Lý Bảo Điền đã bạc trắng như cước, gương mặt ông lộ nhiều dấu vết thời gian nhưng vẫn hồng hào, phúc hậu.

Theo tiết lộ, dù tuổi tác đã cao song Lý Bảo Điền vẫn rất chuyên nghiệp và say nghề. Sức khỏe không được tốt như trước, khi di chuyển cần có người trợ giúp, nhưng cứ đứng trước máy quay là ông lại năng nổ, hoạt bát không thua kém các diễn viên trẻ.

Lý Bảo Điền còn không cần sử dụng diễn viên đóng thế. Trong một cảnh quay trượt ngã, để đạt hiệu ứng tốt nhất, ông sẵn sàng ngã thật tới 3 lần.

Dù đầu gối bị trầy xước, ông cũng nhất định không dùng miếng bảo vệ. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp và niềm đam mê dành cho diễn xuất của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại