*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một sinh vật lạ xuất hiện trong chiếc bẫy giữa vùng quê yên bình đã dẫn đến phát hiện khiến nhiều người bất ngờ.
Sinh vật màu đen, bốn chân, không thấy đầu và kéo theo hai “sợi râu” khiến nhiều người nghi ngờ đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, trước khi sự thật dần được hé lộ.
Trong lúc đi làm đồng, người đàn ông 57 tuổi ở Đà Nẵng phát hiện một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 4,7kg đã chủ động liên hệ giao nộp cho công an
Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân Gia Lai đã chủ động giao nộp cho công an để thả về tự nhiên.
Đi làm về đêm khuya, 1 người dân ở Đà Lạt phát hiện một con tê tê bò vào hẻm nhà mình nên bắt và giao nộp cơ quan chức năng.
Cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 5 kg, sức khỏe tốt hiện đang được cán bộ Hạt kiểm lâm Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) chăm sóc, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục để thả vào Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.
Loài động vật cực kỳ quý hiếm này chỉ sống ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Cá thể diều hoa Miến Điện được bà Nguyễn Thị Mộng Lưởng (trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Nhờ những "trợ thủ" đặc lực, tổ chức này đã đạt được những con số ấn tượng.
Nếu người đàn ông nghe theo lời bạn bè mà bán con vật này đi thì hậu quả của nó có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Chúng là loài động vật hoang dã có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới.
Trong nhà của Phạm Thị Tám, lực lượng chức năng phát hiện 16 con tê tê, 5 con rắn hổ chúa, 11 con rùa hộp trán vàng và rùa đầu to.