Tiết lộ: Vì bố tham lam, Ozil bị Real đẩy sang Arsenal

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Những tưởng Ozil muốn rời Real sang Arsenal như lời anh nói song hóa ra không phải như vậy…

Ozil đã cập bến Arsenal bằng nguyên nhân như anh nói: Nhận được nhiều niềm tin hơn từ HLV Wenger. Nhưng có thật Ozil đến CLB thành London vì điều đó? Tờ Marca vừa đưa ra những diễn biến hoàn toàn khác đã xảy ra trong quá khứ, cho thấy Ozil là nạn nhân trong cuộc chiến giữa lòng tham của cha anh và CLB Real.

Trong quá khứ, ông Mustafa Ozil đã nhiều lần chỉ trích Los Blancos vì chỉ “đôi khi” bắt tiền vệ người Đức ngồi dự bị. Cuối mùa giải trước, cụ thể là ngày 22/5, ông Mustafa đã tới gặp BLĐ Real, yêu cầu CLB La Liga gia hạn HĐ với con mình đến năm 2019 đồng thời tăng lương 7 triệu euro/mùa.

Tiết lộ: Vì bố tham lam, Ozil bị Real đẩy sang Arsenal

Ozil và cha đã quá tham lam

Trước yêu sách này, phía Real trả lời: “Bây giờ không phải lúc”. Điên cuồng vì sự hồi đáp này, ông Mustafa đã tìm cách gây áp lực cho Los Blancos trên TTCN. Người cha này đã liên lạc với các CLB như PSG, Man United, Bayern và Arsenal. Ông Mustafa cho rằng HĐ của Ozil với Kền kền trắng không mang về số tiền xứng đáng. Và dần dần, người cha này cũng tiêm nhiễm vào đầu con mình rằng anh phải được nhiều hơn thế, cả về tiền lương lẫn cơ hội thi đấu.

Vì sự “đầu độc” của ông Mustafa, Ozil ngày càng chán ghét và có những hành vi chống đối CLB chủ quản, yêu sách vô lý… Khi Isco đến và Bale gần như sẽ cập bến Real, cha con Ozil tiếp tục gửi những yêu sách tới Los Blancos, khẳng định rằng nếu không được đáp ứng sẽ ra đi.

HLV Ancelotti, người được cho là đang thích thú với Di Maria hơn Ozil đáp trả: “Nếu cậu muốn đi, hãy đi đi”. Cha Ozil khi đó đã rất tức giận và rời đi, chuẩn bị HĐ với CLB mới cho con trai. Với việc không được đáp ứng yêu sách rồi chứng kiến con trai bị thay ra trong trận gặp Granada, ông Mustafa gần như trở nên điên cuồng. Kết quả là cuối cùng Ozil tới Arsenal.

Tiết lộ: Vì bố tham lam, Ozil bị Real đẩy sang Arsenal

Tiền vệ người Đức không có tính hy sinh

Sau khi thương vụ này hoàn tất, gần như mọi ý kiến đều nhằm vào chỉ trích Los Blancos. Hậu vệ Ramos cho rằng Ozil không muốn đi nhưng bị Real ép buộc. Phần đông giới chuyên môn cho rằng Los Blancos đã sai khi bán Ozil. Bản thân tiền vệ người Đức trách khéo cả NHM TBN rằng hiếm khi nào gọi tên cổ vũ anh nhưng đặc biệt tôn sùng các cầu thủ người TBN.

Nhưng hãy xem, CĐV Real đang đả kích thần tượng Casillas đó thôi! Và dù Ozil có chơi hay thì liệu Real nên giữ một cầu thủ thích nổi loạn? Một CLB lớn cần những cầu thủ lớn, trước tiên là về mặt nhân cách. Vậy nhưng Ozil thay vì tìm cách tìm hiểu, làm quen với Isco, Bale, lại tỏ ra ganh ghét, đố kỵ và yêu sách lương bổng? Vậy thì liệu anh có chịu ngồi yên trên băng ghế dự bị Los Blancos dù chỉ 1, 2 trận đấu?

Ngẫm ra, Real bán Ozil thực sự là một hành động khôn ngoan. Chẳng nên giữ lại một cầu thủ đã mang 2 lòng. Đồng thời, cái giá 42.5 triệu bảng thật quá hời, bù đến gần nửa số tiền đã dùng chiêu mộ Gareth Bale, một tài năng lớn hơn mà lại rất biết điều!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Ozil

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại