Tarzan thời hiện đại: Một mình "khiêu vũ" giữa bầy báo săn nhờ phương pháp độc đáo

Hoa Hướng Dương |

Bị dồn tới vách đá, nhưng anh chàng 28 tuổi vẫn rất bình tĩnh và tuân thủ những phương pháp mà mình có được để có thể bảo toàn tính mạng.

Tại thảo nguyên của Cộng hòa Namibia, Nam Phi có một anh chàng 28 tuổi đã phải đối mặt với một bầy báo săn gồm 5 con. Chúng đều là những con báo săn hoang dã hung dữ, liên tục đe dọa tấn công anh chàng và dồn anh vào bờ vực, không thể chạy thoát.

Chàng trai giữa bầy báo săn hoang dã...

Vậy anh chàng này đã làm thế nào để có thể thoát được giữa vòng vây những con báo hoang hung dữ, hãy xem đoạn phim dưới đây để biết chi tiết.

Xem video tại đây:

Người báo thời hiện đại. Nguồn: Barcroft Animals

Có thể bạn cho rằng anh đang làm điều ngu ngốc thay vì dũng cảm, thế nhưng người đàn ông này được ví như Tarzan thời hiện đại và có tên là Olivier Houalet, một nhà tự nhiên học và chuyên gia huấn luyện động vật hoang dã.

Những điều mà anh làm đều xuất phát từ tình yêu động vật hoang dã và vốn kiến thức mà mình có được trong suốt hơn 4 năm làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Loài báo ở Namibia. Tại đây, anh đã nhận nuôi nấng và chăm sóc 5 chú báo săn mồ côi mẹ từ khi chúng còn nhỏ.

Tarzan thời hiện đại: Olivier Houalet- mẹ nuôi của 5 chú báo mồ côi

Tarzan thời hiện đại: Một mình khiêu vũ giữa bầy báo săn nhờ phương pháp độc đáo - Ảnh 2.

Olivier Houalet- mẹ nuôi của 5 chú báo mồ côi. Ảnh: Nature

Năm chú báo có tên là Ra, Kia, Mushara, Lindt và Cadbury và đều là báo đực, xuất thân từ một nhà nghiên cứu cơ thể, anh đã đến Namibia từ năm 10 tuổi để quan sát và thấu hiểu hành vi, tập tính của những động vật hoang dã.

Kể từ khi nhận nuôi những con báo con, anh đã phát triển một cách thức giao tiếp độc đáo với loài báo săn thông qua ngôn ngữ cơ thể. Phương pháp này đã giúp anh có thể tiếp cận và thậm chí được chúng chấp nhận như một thành viên trong đàn.

Từ đó cho phép anh có thể quan sát những hành vi hay thói quen, cách thức tổ chức xã hội giữa các thành viên ngay từ bên trong bầy với một cái nhìn chân thực và sâu sắc nhất. Anh còn được gọi là "cheetah whisperer" (người thì thầm với báo) vì cách thức giao tiếp mà mình sáng tạo.

Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm khi bị chính những con báo tấn công vì bản năng hoang dã của chúng. Để tránh được nguy hiểm này, Olivier cho biết bạn cần phải đứng thẳng và làm cho cơ thể mình to lớn nhất có thể.

Olivier Houalet cũng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu về động vật hoang dã có tên Cheetah Man - Tạm dịch: Người Báo của Barcroft Animals.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Barcroft Animals, Telegraph.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại