Táo Thể thao, nỗi niềm biết tỏ cùng ai…

Đỗ Hải Âu |

Tùng!Tùng!Tùng!Xèng!…, điệu nhạc “Long hổ hội” vui nhộn cùng hình ảnh xiêm y lộng lẫy của các Táo Giao thông, Táo Thể thao, Táo Du lịch, Táo Giáo dục…,càng khiến cho không khí buổi chầu cuối năm 2017 trên Thiên đình thêm náo nhiệt...

Đã xế trưa. Sau các báo cáo đầy màu hồng của các Táo, may quá, tới giờ chầu của Táo Thể thao.

- Táo Thể thao: (Chắp tay, lom khom, mồ hôi ướt sũng cả áo và tóc) Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

* Ngọc Hoàng: (Phẩy tay miễn cưỡng) Ta miễn lễ. Táo Thể thao phải không?

- Dạ.

* Ta nhận ra ngươi rồi. Cái áo vét thể thao khoác bên ngoài bộ lễ phục Táo là ta biết ngay là ngươi. Thôi, “nói nhanh cho nó vuông”, báo cáo đi.

- Bẩm Ngọc Hoàng, thể thao trần gian năm qua đạt thành tích tốt ạ. Nếu không nói là rất tốt ạ.

* Ta biết. Nhưng cụ thể là thế nào, nói ngắn gọn thôi. Khẩu hiệu của thể thao là “Nhanh hơn, Cao hơn, Xa hơn” nên cứ thế mà làm. Có gì ta sẽ châm chước cho.

- Dạ. Báo cáo Ngọc Hoàng, tại SEA Games 29 tại Malaysia, Thể thao trần gian năm nay vẫn tiếp tục giữ được thành tích hoành tráng ạ. Vẫn đứng hạng ba toàn đoàn ạ. Thành tích này chưa phải là “ngon lành” nhất so với các lần tổ chức trước nhưng cũng có những “điểm sáng” ạ.

Đó là ở hai nội dung: Điền kinh và bơi lội, những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội. Báo cáo Ngọc Hoàng, lần đầu tiên điền kinh trần gian giành 17 HCV, để dẫn đầu đại hội ở nội dung này. Chưa hết, điền kinh và bơi lội còn giành 27 HCV trên tổng số 59 HCV của toàn đoàn. Có tay bơi nữ tên là Ánh Viên giành 8 HCV. Ghê không. Chả bù cho SEA Games 2001 cũng tổ chức tại đây, bói không ra tấm HCV nào, cả đại hội mà chỉ có 1 tấm HCB môn bơi khiến Táo mừng … rơi nước mắt (nghẹn ngào, chấm nước mắt).

Chưa hết, nội dung bóng bàn cũng hay. Lại là lần đầu tiên, đội tuyển bóng bàn nam “hất cẳng” Singapore trong suốt 20 năm qua. Ngọc Hoàng có biết không, 20 năm qua, thể thao trần gian bị đối thủ này đè cho “lên bờ xuống ruộng” bởi họ toàn “nhập tịch” cho vận động viên giỏi nhất của thiên đình về đội họ. Nỗi đau này âm ỉ suốt thời tuổi trẻ của táo. Nay may quá, các tay vợt đã “đòi nợ” giùm rồi.

Dạ. Bóng đá trẻ lứa U20 cũng ngoan hiền lắm ạ. Lần đầu tiên đội tuyển U20 trần gian được tham gia giải bóng đá của thiên đình ở sân chơi 11 người. Và là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, vốn bị coi là “vùng trũng”của bóng đá thiên đình, giành được 1 điểm ạ.

* Rất tốt nhưng ta nghe nói là bóng đá U22 ở SEA Games 29 cũng “xách va ly về sớm” phải không?

- (Ngập ngừng) Dạ. Đội tuyển bóng đá U22 trần gian hừng hực khí thế khi vào giải, đội hình có những chân sút kiệt xuất như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… thắng giòn giã 3 trận. Trong trận đấu quyết định chỉ cần hòa là vào vòng trong nhưng… lại thua 3 bàn không gỡ ạ. Nỗi đau, tiếc nuối về cơ hội kiếm chiếc HCV bóng đá SEA Games suốt 50 năm qua vẫn còn dang dở ạ.

* Đấy là ở SEA Games. Thế còn ở sân chơi bóng đá cao nhất trần gian năm qua thì sao? Nói nhanh đi, ta mệt lắm rồi.

- Giải vẫn “về đích an toàn” ạ. Vòng cuối, Táo phải làm 3 cái Cúp vàng để phòng hờ, sân nào có đội vô địch là trao ngay cho nó nóng. Kết quả là Quảng Nam cũng lần đầu tiên giành Cúp vô địch ạ.

* Ờ, rằng hay thì thật là hay. Nhưng ta nghe nói vẫn có những chuyện chưa hay về trọng tài, bạo lực sân cỏ…Rồi nhà tài trợ chính rút lui ngay sau khi mùa giải kết thúc thì sẽ khó khăn về tài chính cho bóng đá trần gian đó.

Thôi, ta cho phép ngươi lui.

- Dạ, nhưng…

* Thôi, lui đi, thể thao thì cũng phải nghỉ chứ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại