Tạo nên hai "trận động đất" vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park

Ngô Trà |

Trước khi chia tay SEA Games 31, các học trò của HLV Honda đã để lại sân Thiên Trường dấu ấn tuyệt vời với "món quà" quý giá tặng cho U23 Việt Nam.

U23 Campuchia 2-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31


Động đất "từ trên trời rơi xuống"


Suốt 45 phút thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên, U23 Campuchia không có được bất cứ cơ hội nào trước khung thành của U23 Malaysia - đội bóng đang xếp đầu bảng B, ngập tràn khả năng tránh được đội chủ nhà U23 Việt Nam bán kết. Thậm chí các học trò của HLV Honda còn không có nổi bất cứ cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Đấy cũng là điều dễ hiểu, bởi chênh lệch về thực lực giữa hai đội là quá lớn. Trong khi U23 Malaysia không thèm tung đội hình mạnh nhất ra sân, và chơi cực kỳ thong thả với tâm niệm bàn thắng kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi, thì U23 Campuchia thậm chí còn không dám dâng lên thực hiện những đường phản công, thay vào đó chỉ chăm chăm phòng ngự để giữ sạch mành lưới.

Hiệp đấu đầu tiên chỉ có 1 phút bù giờ, và khi đồng hồ trôi đến giây thứ 13, cầu thủ U23 Campuchia treo đường tạt bóng cực kỳ vu vơ từ cự ly gần 40 mét về phía khung thành của U23 Malaysia. Bóng rơi thẳng vào vị trí có đến hai hậu vệ U23 Malaysia đã chực chờ, song sau cú bật cao đánh đầu phá bóng hụt của trung vệ số 19, bóng rơi thẳng vào tay Cheng Jun Ho. Trọng tài không chần chừ chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tạo nên hai trận động đất vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park - Ảnh 2.

Với cơ hội "từ trên trời rơi xuống", Chanchav tự tin đánh bại thủ thành U23 Malaysia trên chấm phạt đền, đưa U23 Campuchia vượt lên dẫn trước, tạo ra bất ngờ động trời.

Bàn thắng này khiến U23 Malaysia phải "lạnh sống lưng", bởi nếu không thể thắng U23 Campuchia, thứ chờ họ ở bán kết chính là đội bóng chủ nhà U23 Việt Nam. Đây chắc chắc là điều không bất kỳ đội bóng nào muốn, chứ chẳng riêng gì U23 Malaysia.



"Tặng quà" cho thầy Park


Và dĩ nhiên là U23 Malaysia không thể chấp nhận nổi thực tế ấy. Ngay từ đầu hiệp hai, họ đã lập tức tăng tốc để thực hiện cú lội ngược dòng. Bóng mới lăn cú 3 phút hiệp hai, Bin Mamat đã có cơ hội đánh đầu vào khung thành trống, song quả đánh đầu của cầu thủ này lại chẳng khác nào một pha phá bóng, tạo nên pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở SEA Games 31.

Song chỉ 1 phút sau, đến lượt Bin Ismail ngã trong vòng cấm đối phương rất đẹp mắt, và trọng tài thêm lần nữa chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Abdul Razak tự tin đánh lừa thủ thành Kimhuy gỡ hòa cho U23 Malaysia.

Tạo nên hai trận động đất vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park - Ảnh 3.

Sau bàn gỡ hòa ấy, một trận thắng lại trở về nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Brad Maloney. Bàn thắng ấy cũng tiếp thêm tinh thần cho U23 Malaysia. Nhưng đúng lúc họ chỉ chực chờ xé lưới U23 Campuchia để giữ vững ngôi đầu bảng, thì thêm bất ngờ động trời nữa xảy ra.

Nếu như bàn thắng mở tỷ số của U23 Campuchia đến từ tình huống cực kỳ may mắn dành cho họ, thì bàn thắng thứ hai ghi được ở phút 62 khiến không ít đối thủ phải ngước nhìn. Sau hàng loại pha chuyền ngắn, đập nhà từ sân nhà, Kakada có pha thoát xuống đầy ngoạn mục trước sự bám đuổi của hai hậu vệ đối phương, tinh tế sửa bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ thành Arzri Ab Ghani.

Tạo nên hai trận động đất vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park - Ảnh 4.

Cú "động đất" thứ hai khiến U23 Malaysia thêm lần "sởn tóc gáy", HLV Brad Maloney lập tức tung liền ba cầu thủ trụ cột Luqman Hakim, Azhar và Bin Bashah vào sân, hòng cứu vãn tình thế thảm hại của đội nhà trước đội "lót đường".

Những sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Hakim đã có pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm địa U23 Campuchia trước khi chuyền chính xác để Razak xoay người kết thúc hiểm hóc tung lưới thủ thành Kimhuy, thêm lần thắp lên hi vọng cho đội nhà

Dẫu cho bị gỡ hòa, song các cầu thủ trẻ Campuchia càng chơi càng tự tin, liên tiếp tung ra những pha phản công khiến khung thành của thủ môn Arzri Ab Ghani phải chao đảo. Không còn gì để mất, họ quyết tâm "chơi tất tay" với U23 Malaysia ở những phút cuối.

Trước sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ấy, U23 Malaysia dù có thêm không ít lần khiến khung thành thủ môn Kimhuy phải chao đảo, song bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng để lấy trọn 3 điểm trước U23 Campuchia, chấp nhận trong cay đắng kết quả hòa và "cái kết" phải gặp U23 Việt Nam ở bán kết nếu U23 Thái Lan thắng U23 Lào ở trận đấu ngay sau.

Tỷ số: U23 Malaysia 2-2 U23 Campuchia

Đội hình thi đấu

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi Murad, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Luqman Hakim, Zikri Khalili, Hakim Bin Mamat, Syahir Bashah, Danial Asri

U23 Campuchia: Kimhuy, Sokmeng, Sinti, Buncchai, Nava, Sa Ty, Chanchav, Chanthea, Pisoth, Kakada, Sovannmakara

Ghi bàn

U23 Malaysia: Razak (51', pen, 68')

U23 Campuchia: Chanchav (45'+2, pen), Kakada (61')

Tạo nên hai trận động đất vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại