Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới

Long Phạm |

"Chúng tôi đã trải qua 2 năm quá kinh khủng với nhau, cùng nhau trải qua nhiều áp lực", Tăng Nhật Tuệ nói.

Tối qua (22/11), tập 4 chương trình Lời chưa nói đã lên sóng với sự xuất hiện của Nhật Tinh Anh và Tăng Nhật Tuệ cùng nhóm Zero 9. Tại đây, họ đã bật khóc chia sẻ về quá khứ của mình.

Nhật Tinh Anh: Một số thành viên 1088 tự nghĩ mình là trung tâm của nhóm

Nghệ sĩ chúng tôi khi bước lên sân khấu rất hoạt bát, nhưng khi trở về đời thường lại cô đơn. Tôi chỉ chia sẻ được các vấn đề của mình với 1- 2 người bạn tri kỉ thôi, chứ ngay cả đến bố mẹ cũng không chia sẻ được.

Với bố mẹ, tôi chỉ chia sẻ điều vui thôi, chứ không nói chuyện khó khăn, vất vả.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 1.

Hồi xưa, nhạc sĩ Đỗ Quang chính là người anh, người thầy đã dẫn dắt nhóm 1088. Những lời anh chỉ dạy, từng nốt nhạc anh hướng dẫn đều là kỉ niệm khó phai với từng thành viên trong nhóm, không bao giờ quên được.

Năm 1999, tôi bắt đầu vào nhóm 1088 và xuất quân vào năm 2000. Tới bây giờ, 1088 đã tồn tại được 18 năm rồi. Mỗi lần các anh em trong nhóm gặp lại nhau, chúng tôi luôn ngồi bên nhau để ôn lại kỉ niệm xưa.

Mấy anh em chúng tôi hồi đó còn rất trẻ mà lại bị bắt ở chung với nhau trong một phòng có 6 giường, nên mọi tính khí bộc lộ hết, biết bao xung đột xảy ra, có những lúc còn đấm nhau.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 2.

Cái tôi của chúng tôi ngày đó còn quá lớn. Có những bạn đã đi hát, có bạn thì chưa, nên dẫn tới sự chông chênh khi hát cùng nhau. Một số thành viên tự nghĩ mình là trung tâm của nhóm, hay tự cho mình là anh cả, hiểu biết nhất.

Nhưng cũng chính vì như thế nên chúng tôi hiểu nhau, khi bước ra sân khấu rất đoàn kết, chỉ cần nhìn là hiểu ý nhau rồi. Khi lên sân khấu, chúng tôi chỉ còn là một khối gắn kết với nhau.

Ngày đó, chúng tôi phải họp liên tục, cứ hai ba ngày lại họp một lần. Từ những cuộc họp ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, mới vỡ lẽ ra rằng, dù giỏi đến đâu mà không có anh em bên cạnh thì cũng không thành công được. Đã là thành viên trong nhóm thì phải tự bớt cái tôi của mình lại.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 4.

Tăng Nhật Tuệ: Tôi và Zero 9 sống với nhau như một gia đình

Tôi phải sống xa bố mẹ, nên từ lâu đã không còn chia sẻ tâm sự được với họ. Bố mẹ tôi đã rất vất vả vì tôi rồi, nên tôi không muốn họ tiếp nhận chuyện buồn của tôi. Mỗi khi gọi điện về, tôi chỉ nói chuyện vui thôi.

Nhưng mẹ con tôi lại nói được với nhau những lời ngọt ngào. Đến giờ, mẹ vẫn hay nhắn cho tôi: "Bé yêu ngủ chưa?", rồi gọi tôi là "cún con".

Tôi có rất nhiều thầy cô, nhưng không có ai là người nổi tiếng cả, nên tới giờ vẫn không có ai lên báo nói xấu tôi. Đó là may mắn của tôi, vì tôi học dốt lắm, dốt cả thanh nhạc lẫn nhạc lí.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 5.

Tôi chưa bao giờ nhận mình là thầy vì vốn không học sư phạm. Tôi tự thấy mình thiếu nhiều tố chất và không có số thành ngôi sao. Con người tôi đơn giản, hơi khờ dại, nên không đi đường dài trên con đường nghệ thuật được.

Nhưng khi tiếp xúc với các ca sĩ trẻ, tôi thấy năng lượng của mình tăng lên gấp nhiều lần và chợt nhận ra mình làm cho người khác thì tốt hơn, nên muốn đào tạo các bạn ấy. Bởi vậy, tôi mới đào tạo Zero 9.

Tôi và Zero 9 sống với nhau như một gia đình. Đây là điều may mắn với chúng tôi. Nhưng đó cũng là một bất lợi, khi các bạn trong nhóm mất dần sức chiến đấu với nhau mà chỉ nâng nhau lên thôi.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 6.

Cách đây 2 năm, các thành viên trong nhóm còn không ưa nhau, muốn đấu với nhau. Khi phải sống chung với nhau, các bạn bắt đầu lộ ra những tính cách khó chịu mà người ngoài không thể chịu được.

Đến giờ, các bạn đi với nhau trên sân khấu được 6 tháng mà cảm giác như 6 năm trôi qua vậy, có quá nhiều chuyện xảy ra. Ban đầu là 13 thành viên mà rời nhóm tới hơn một nửa, chỉ còn có 6 người.

Chính vì thế, anh em chúng nó thương nhau lắm, không còn đấu đá để hạ nhau xuống nữa. Điều này khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng hơi lo lắng.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 7.

Tôi là người cầu toàn, luôn không an tâm với Zero 9. Chẳng hạn, cô nấu ăn cho nhóm không nhớ được khẩu vị, dinh dưỡng của từng bạn mà cứ nấu như nhau hết nên tôi phải nhắc rất nhiều lần. Tôi sợ các bạn bỏ bữa. Rồi đến người dọn nhà cho nhóm dọn cũng không sạch, làm tôi cứ lo lắng suốt, không yên được.

Có một bạn trong nhóm được sang Hàn Quốc để training vào các công ty giải trí bên đó rồi, nhưng lại tự động bỏ về để ở bên tôi. Lúc ở sân bay, bạn ấy khóc rất nhiều vì bị bố mẹ dọa bỏ. 

Bố mẹ bạn ấy đã cho nhiều tiền để sang Hàn mà lại tự ý về. Bạn ấy đã phải đánh đổi cơ hội, mọi thứ để về bên tôi, nên khiến tôi rất cảm động. Tới giờ, tôi coi bạn ấy như ruột thịt.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 8.

Chúng tôi đã trải qua 2 năm quá kinh khủng với nhau, cùng nhau trải qua nhiều áp lực. Có những khi không có phòng tập, phải ra nhà kho tập, nóng kinh hoàng, bụi bặm. Các thực tập sinh bỏ đi gần hết. 30 người mà không còn ai chỉ trong 2 tháng.

Các bạn trong nhóm tồn tại được đến bây giờ là cả một sự nỗ lực. Có những bạn bố mẹ không cho đi hát, rồi không có chỗ ở, phải đi bán thuốc, bươn chải khắp nơi, ngủ lại phòng tập, trèo tường để xem ca nhạc ké tới chảy máu đùi…

Lần đầu tiên quay hình, chúng tôi bị công kích rất nhiều, khán giả chửi bới, chỉ trích các kiểu. Tôi gần như sụp xuống, không thể đứng được.

Tăng Nhật Tuệ bật khóc: Tôi gần như sụp xuống khi bị công kích, chửi bới - Ảnh 9.

Chúng tôi cũng không được coi trọng từ trước rồi, nên mọi thứ với chúng tôi bây giờ là quá bình thường, không có gì áp lực cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại