"Tan xác pháo" trong 10 phút, Arsenal gánh thêm nợ trước Bayern

Lê Sơn |

Sau bàn gỡ như phim hành động của Sanchez, HLV Wenger đã không còn được nở nụ cười thêm một lần nào nữa. Khuôn mặt ông chỉ còn đọng lại vẻ đau khổ đến tuyệt vọng…

Bayern Munich 5-1 Arsenal

Trước trận đấu, tiền đạo chủ lực Lewandowski đã vỗ ngực mà rằng: "Tôi thường ăn bữa sáng với thịt nướng và tôi nghĩ Arsenal sẽ giống như món tráng miệng vào buổi tối".

Nếu ai chỉ theo dõi trận đấu hết hiệp 1, sẽ cười vào sự hợm hĩnh của chân sút người Ba Lan. Nhưng chỉ cần xem một vài phút của hiệp 2 thôi, họ chắc chắn quay ngoắt 180 độ và ca ngợi tài "tiên liệu như thần" của Lewandowski.

Để nói về kịch bản của trận đấu này, câu chuyện vốn "xưa như diễm" mà bất kỳ người hâm mộ giới túc cầu nào đều chán ngấy, rốt cục đã lặp lại: Pháo thủ tan nát trước những nanh vuốt sắc bén của Hùm xám nước Đức.

Bước vào hiệp 1, với lợi thế sân nhà, HLV Ancelotti chỉ đạo các học trò chơi tấn công phủ đầu. Sau một loạt tình huống tấn công và dồn Pháo thủ vào thế phòng ngự co cụm, Hùm xám đã có được điều mình cần đó là bàn mở tỷ số từ siêu phẩm của Arjen Robben. Ở khoảng cách gần 20m, tiền vệ người Hà Lan tung cú cứa lòng với quỹ đạo tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Ospina.

Sau khi thế cân bằng bị phá vỡ, điều bất ngờ đã xảy ra, Arsenal vùng lên mạnh mẽ và dần lấy lại thế trận cân bằng. Hệ quả là họ có được bàn gỡ ở phút 30. Nhân vật chính trong tình huống này là Sanchez khi anh thực hiện tình huống đá phạt đền đầy kịch tính, thắp lên hy vọng cho những Gooner.

Tan xác pháo trong 10 phút, Arsenal gánh thêm nợ trước Bayern - Ảnh 2.

Arsenal hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Bayern Munich.

Tưởng chừng bàn gỡ của tiền đạo người Chile sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn ở phần còn lại, nhưng hóa ra, đó cũng là tất cả những gì mà thầy trò Wenger có thể làm được. 

Bởi bước sang hiệp 2, Arsenal đã trở lại với hình hài của một đội bóng bạc nhược, thậm chí còn bệ rạc hơn nhiều so với những mùa bóng liên tiếp gần đây. Chỉ trong vòng 10 phút (từ 53-63), Pháo thủ phải nhận liên tiếp 3 bàn thua, xuất phát từ những sai lầm tai hại của hàng phòng ngự.

Hết Lewandowski ghi bàn đến lượt Thiago Alcántara lập cú đúp nâng tỷ số lên 4-1. Đến lúc này, các khán giả trên sân Arian Arena đã thực sự mở hội còn số CĐV của Arsenal chỉ biết lặng câm. Còn Wenger hết gục đầu rồi lại lắc đầu. Khuôn mặt vị giáo sư đáng kính chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng cùng cực.

Tan xác pháo trong 10 phút, Arsenal gánh thêm nợ trước Bayern - Ảnh 3.

Sự bất lực đến tuyệt vọng của Wenger và học trò.

Nhận 3 bàn thua một cách quá chóng vánh, Pháo thủ không thể gượng dậy nổi nữa. Họ liên tiếp bị đối phương dồn ép và phải nhận bàn thua thứ 5 ở phút 83 bởi tiền đạo Thomas Muller. Những phương án thay người như Giroud, Walcott vào sân trong hiệp 2 của Wenger cũng chỉ mang lại một con số 0 tròn trĩnh.

Tỷ số 5-1 cho Bayern Munich được giữ nguyên tới hết trận. Với kết quả này, gần như chắc chắn Hùm xám nước Đức sẽ lọt vào vòng tứ kết. Còn với Arsenal, thêm một lần nữa họ bị đày đọa ở đấu trường Champions League. Có lẽ thầy trò Wenger sẽ chỉ còn biết oán trách số phận khi buộc họ phải đối đầu nhà vô địch nước Đức từ quá sớm.

Trước trận không lâu, báo chí Anh tiết lộ HLV Wenger có thể sẽ xem cặp đấu giữa Arsenal với Bayern Munich kết quả ra sao trước khi quyết định có giải nghệ hay không. Nếu bị loại bởi Hùm xám, ông sẽ cân nhắc từ chức. Sau thảm bại hôm nay, có lẽ Giáo sư cũng chẳng còn đủ niềm tin vào Champions League nữa. 

Bàn thắng:

Bayern Munich: Robben (11’), Lewandowski (53’), Alcántara (56, 63’), Muller (83’).

Arsenal: Sanchez (30’).

Đội hình ra sân:

Tan xác pháo trong 10 phút, Arsenal gánh thêm nợ trước Bayern - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại