Cố lấy lòng Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Anh vạ miệng vì "sai lầm nghiêm trọng"

Thủy Thu |

Tân Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt - đang ở thăm Trung Quốc sau khi người tiền nhiệm Boris Johnson từ chức - đã ngay lập tức thừa nhận "sai lầm nghiêm trọng" của mình.

Theo Guardian, Jeremy Hunt, tân Ngoại trưởng Anh đã có màn ra mắt vụng về ở Trung Quốc khi ông cố tìm cách lấy lòng nước chủ nhà bằng cách nhắc đến người vợ gốc Trung Quốc của mình nhưng lại vô tình gọi cô là "người Nhật".

Tân Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt - đang ở thăm Trung Quốc sau khi người tiền nhiệm Boris Johnson từ chức - đã ngay lập tức thừa nhận "sai lầm nghiêm trọng" của mình.

"Vợ tôi là người Nhật Bản - Vợ tôi là người Trung Quốc. Đó là một sai lầm khủng khiếp", ông chữa cháy với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Nhật Bản và Trung Quốc tồn tại nhiều mâu thuẫn trong lịch sử, quan hệ hai nước hiện nay dù được cải thiện song vẫn còn nhiều chướng ngại.

"Vợ tôi là người Trung Quốc và các con tôi mang một nửa dòng máu Trung Quốc, chúng tôi có ông bà đang sống ở Tây An nên có sự kết nối gia đình chặt chẽ ở Trung Quốc", Ngoại trưởng Anh cho biết thêm.

Được biết, vợ của Ngoại trưởng Anh là bà Lucia Guo - người gốc Trung Quốc và họ đã có với nhau 3 người con.

Chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Anh nhằm mục đích tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh trước khi Anh rời Liên minh châu Âu vào năm sau.

Ngoài ra, các chủ đề khác sẽ được Ngoại trưởng Anh đề cập trong chuyến công du lần này là tầm quan trọng của quan hệ đa phương, tự do thương mại, biến đổi khí hậu, vấn đề Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại