Tan hoang sau khi hứng "bom" nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu

P.LINH |

Người dân thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) thẫn thờ nhìn từng liễn quan được lần lượt đưa vào nhà văn hóa liên thôn, sau trận lũ quét chưa từng có.

Nhà văn hóa thành nhà đại thể

Đến 10h30 sáng nay, thi thể anh Trần Duy Quyền là người thứ 6 được tìm thấy đống hỗn độn cây cối, đất đá dưới chân núi. Không còn nhà cửa, bà con dựng dựng cái bàn thờ chung cho các nạn nhân tại Nhà văn hóa thôn.

Tan hoang sau khi hứng bom nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu - Ảnh 1.

Hai trường hợp cả vợ lẫn chồng đều tử nạn trong trận lũ gồm ông Lê Kim Lương, vợ Đỗ Thị Bố; bà Lê Thị Ngán và chồng vẫn đang mất tích là ông La Hăng.

Bố mẹ không còn, nhà không còn 4 chị em Lê Thị Kim Ngân ở vật vờ trong nhà văn hóa mấy ngày nay. “Đưa bố mẹ đi rồi, tụi em giờ ngồi đây chứ không biết về đâu Bây giờ em chỉ mong làm sao nhanh kiếm được nhà, dựng tạm để có chỗ đưa bố mẹ về”.

Tan hoang sau khi hứng bom nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu - Ảnh 2.

Bát nhang được lập vội ngay nhà văn hóa. Ảnh: P.L

Bao nhiêu năm qua, người dân Vĩnh Trường chưa từng chứng kiến và hứng chịu cảnh thác nước kinh hoàng đổ xuống ngay trên đầu mình như vào sáng 18.11.

Đất đá đổ xuống lấp nhà gần 1m. Nước như bom đổ xuống, Thơm chỉ nghe em nói qua điện thoại “chị ơi nước vào nhà cứu em” rồi tắt lịm.

“Em gái thì bị đá đất đè, còn mẹ bị nước hất văng ra. Mấy giờ sau mới tìm được thi thể em, còn mẹ bị chấn thương nặng, đám tang em phải nhờ nhà ngoại chứ nhà đâu còn. Xong rồi chắc cũng đưa em lên chùa chứ biết thờ đâu?”- Thơm nói.

Tan hoang sau khi hứng bom nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu - Ảnh 4.

Người dân dọn được những gì còn sót lại di chuyển đến ở nhờ nhà bà con tránh cơn bão số 9. Ảnh: P.L

Không may mắn như mẹ Thơm, hai mẹ con chị Võ Thị Kim Yến (sinh năm 1973) và con gái Trần Thị Kim Hồng (sinh năm 1996) đã bị dòng nước dữ cuốn vùi lấp cùng nhà cửa. Con của Hồng mới được 13 tháng tuổi may mắn thoát nạn.

"Sợ lắm rồi, bão nữa chạy đi đâu!"

Thống kê của UBND phường Vĩnh Trường, trận mưa vừa qua đã gây nhiều điểm sạt lở quanh núi Chụt, khiến 3 người chết, 7 người bị thương và 20 ngôi nhà sập hoàn toàn.

Tan hoang sau khi hứng bom nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân tại tổ 2 Trường Sơn chuyển đất đá, gia cố đề phòng cơn bão số 9. Ảnh: P.L

Ngồi nhặt lại vật dụng trên nền nhà trơ móng, chị Nguyễn Thị Diễm (tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường) cho biết: “Nghèo thì mới lên núi ở, giờ thiên tai đổ xuống không biết bấu víu vào đâu, nhà sập lại nghe báo bão nữa, giờ dân đây ai cũng sợ lắm rồi, bão nữa chạy đi đâu!”.

Riêng tại xã Phước Đồng sập ít nhất 100 căn nhà. Đa số bà con ở các điểm sạt lở lũ quét nằm ở khu vực chân núi đã khổ lại chồng thêm khổ.

Ông Nguyễn Hữu Tỏ (thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng) nhà trước đây ở tổ 6 Hà Ra bị hỏa hoạn cháy rụi, mới được bố trí tái định cư về ở thì bị lũ cuốn sập hết nhà và toàn bộ tài sản.

Tan hoang sau khi hứng bom nước, bão số 9 mà tới, dân không biết tránh đâu - Ảnh 7.

Ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân ở thôn Thành Phát. Ảnh: P.L

Sáng 20.11, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ 10 trường hợp gia đình có người tử vong.

Hiện nay người dân ở vùng sạt lở rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng bởi hàng trăm gia đình đang vừa khắc phục hậu quả lũ lại đối diện nguy cơ bão, trong khi nhà cửa tài sản đa phần đã trôi theo dòng lũ dữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại