Dạy Myanmar bài học nhớ đời, Việt Nam giành quyền dự VCK châu Á

Đoàn Dự |

Có lẽ khi buông lời khiêu khích Việt Nam, thành viên thuộc BHL Myanmar đã không ngờ đến thất bại sâu thế này.

Tuyển futsal Việt Nam vừa có trận tranh hạng Ba giải Vô địch futsal ĐNÁ 2019 với Myanmar. Không thể hoàn thành giấc mơ vô địch, tuy nhiên trận đấu của thầy trò HLV Rodrigo vẫn rất đáng chú ý, bởi lời khiêu khích tới từ Myanmar.

Trước đó khi chưa rõ sẽ gặp đội nào tại Bán kết, một thành viên thuộc BHL Myanmar đã tuyên bố muốn gặp Việt Nam hơn các đối thủ ở bảng B, vì đối đầu chủ nhà sẽ dễ thắng để vào Chung kết hơn. Rốt cuộc, Việt Nam thua Thái Lan, Myanmar thua Indonesi tại Bán kết và 2 bại tướng gặp nhau ở trận tranh giải Ba.

Dù thua Thái Lan 0-2 nhưng Việt Nam đã chơi không tệ trước các địch thủ khác ở giải này, khi thắng Australia, Malaysia và hòa Indonesia. Khả năng để chúng ta có thể trừng phạt Myanmar vì lời khiêu khích ngạo mạn là không nhỏ.

Dạy Myanmar bài học nhớ đời, Việt Nam giành quyền dự VCK châu Á - Ảnh 1.

Việt Nam xua đi nỗi buồn thua Thái Lan bằng chiến thắng đậm đà 7-3 trước Myanmar để đoạt hạng Ba, giải Vô địch ĐNÁ 2019.

Với chiến thắng đậm trước Myanmar, Việt Nam đã giành được quyền dự VCK giải Vô địch futsal châu Á 2020 tại Turkmenistan cùng Thái Lan và Indonesia.

Và quả thật, thầy trò HLV Rodrigo đã cho đối thủ một kỉ niệm nhớ đời chiều nay, khi đại thắng tới 7-3. Dù vẫn có những tình huống bỏ lỡ, nhưng chiều nay đội chủ nhà đã có hiệu suất ghi bàn tốt hơn hẳn.

Điều hơi đáng tiếc đấy là hàng thủ chủ nhà lại có những sai sót hiếm thấy ở các trận trước và bị thủng lưới 3 bàn. Trong hiệp 1 hay đầu hiệp 2, thực tế chúng ta cũng khá khó khăn trước Myanmar.

Tuy nhiên sau đó, Việt Nam liên tục ghi bàn dù Myanmar vẫn cố gắng rượt đuổi. Cuối cùng, khi Myanmar dùng chiến thuật tổng lực để tìm kiếm bàn thắng, cũng là lúc các học trò của HLV Rodrigo dễ dàng ghi các bàn thắng nhấn chìm đội khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại