Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"

Linh Đan |

“Trong đầu em luôn nghĩ tại sao mình phải xa quê để đến tận trung tâm PVF mà rồi lại phải chịu cảnh loại về?”, tân binh tuyển Việt Nam nhớ lại những ngày đầu tiên theo bóng đá.

TUỔI THƠ CƠ CỰC VÀ TRÁI BÓNG NHỰA NHÉT ĐẦY RƠM

"Cuộc đời bóng đá của em khó khăn lắm anh ạ. Khi đi đá bóng, gia đình thì nghèo, chỉ có 1 mẹ 1 con thôi, 12 tuổi em đã phải xa gia đình khi chọn theo con đường này", hậu vệ Lê Ngọc Bảo bồi hồi chia sẻ với chúng tôi sau ngày biết tin được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Với Lê Ngọc Bảo, việc được gọi lên ĐTQG mang lại cảm xúc tự hào rất lớn. Thời khắc biết tin, Bảo la lên đầy vui sướng, lập tức gọi cho mẹ và bà ngoại. Sau bao nỗ lực, cuối cùng khi chuẩn bị bước sang tuổi 26, nhà vô địch SEA Games 2019 cũng đã có lần đầu tiên với ĐTQG.

Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"- Ảnh 1.

Lê Ngọc Bảo (phải) bày tỏ việc được triệu tập lên ĐTQG mang đến cảm giác hạnh phúc như khi giành huy chương vàng SEA Games. (Ảnh: Linh Đan)

Tuổi thơ Lê Ngọc Bảo gắn với những giọt nước mắt, sự tần tảo và bao bọc của mẹ. Bố mất sớm, nhà nghèo, giấc mơ với bóng đá của cậu bé quê Phú Yên đến từ những quả bóng nhựa cũ, vỡ nứt ra lại được nhét rơm vào trong để tiếp tục chơi.

Ở tuổi 12, cậu bé Lê Ngọc Bảo thuyết phục mẹ cho đi tuyển sinh ở trung tâm PVF (khi ấy còn đóng trụ sở tại TP.HCM). Nhà neo người, không dễ để gia đình đồng ý cho con đi xa khi còn quá nhỏ. Nhưng rồi trước sự quyết tâm của con trai, mẹ Bảo đã nuốt nước mắt vào trong để cho con lên đường theo đuổi ước mơ.

"Em đam mê bóng đá từ nhỏ và cũng nhận được sự khuyến khích từ mẹ. Nhờ thế mà em thêm quyết tâm để thi tuyển vào lò PVF. Mẹ em đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn là người ủng hộ hết mình trên con đường em đi.

Nhưng tới khi vào lò PVF, mọi thứ với em không được suôn sẻ cho lắm. Thường mỗi khi có danh sách bị loại, đa số đều có tên em. Nhưng nhờ một phần may mắn và cố gắng, em đã trụ được lại.

Dần dần mình cứ thế tiếp tục cố gắng. Mục tiêu khi chơi bóng của em là vì màu cờ sắc áo, vì gia đình và vì bản thân mình nữa, cứ cố gắng hết mình thôi để cho dù nếu không thành công thì mình cũng không hối hận", Lê Ngọc Bảo nhớ lại.

Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"- Ảnh 2.

Lê Ngọc Bảo trưởng thành từ lò PVF, tới thi đấu cho Than Quảng Ninh (2016) và CLB Cần Thơ (2017, 2018). Tuy nhiên phải đến khi trở lại nơi đào tạo mình và thi đấu cho CLB Phố Hiến vào năm 2019, hậu vệ này mới thực sự có những bước tiến ấn tượng.

Hậu vệ sinh năm 1998 trải lòng thêm:"Khi bắt đầu theo nghiệp bóng đá, em đã xác định đi là phải đi đến cùng, không được từ bỏ. Trong đầu em luôn nghĩ tại sao mình phải xa quê để đến tận trung tâm PVF mà rồi lại phải chịu cảnh loại về?

Vì thế mà em cứ thế cố gắng, làm sao thể hiện được hết khả năng của mình. Có lẽ cũng nhờ vậy mà những nỗ lực của em được các thầy ghi nhận, đồng thời cộng thêm may mắn đã giúp em trụ lại được tại lò PVF".

NIỀM TỰ HÀO CỦA MẸ

Quyết tâm là vậy nhưng ở ngày đầu tiên vào lò PVF, Lê Ngọc Bảo đã khóc rất nhiều. Cuộc sống xa nhà, phải tự lập từ sớm khiến cậu bé 12 tuổi gặp khó khăn để thích nghi.

Đã có lúc quá nhớ nhà, Bảo muốn xách balo ra về với mẹ ngay lập tức. Nhưng rồi nhớ lời mẹ dặn, phải làm sao để đến ngày nào đó làm cho mẹ và cả nhà nở mày nở mặt, Bảo lại dằn lòng mình lại để tiếp tục cố gắng.

Trải qua nhiều khó khăn, lăn lộn từ CLB Than Quảng Ninh, Cần Thơ, rồi thăng hoa trong màu áo Phố Hiến và CLB Bình Định, những ngày cuối năm 2023 thực sự mang đến niềm vui khó tả với Lê Ngọc Bảo.

Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"- Ảnh 3.

Nỗ lực tại CLB Bình Định đã được người thầy cũ Troussier ghi nhận. Và với Bảo, tấm vé lên ĐTQG là khoảnh khắc anh đã mong chờ rất lâu, khoảnh khắc mà con trai Lê Ngọc Bảo đã có thể khiến mẹ mình tự hào.

"Khi nghe em báo tin, mẹ, bà ngoại và mọi người trong nhà đều rất vui. Mẹ em cười vui lắm, nhưng đồng thời mẹ cũng tâm sự, dặn dò rằng ở ĐTQG ai cũng đều hay cả, khi em lên tuyển phải cố gắng tập luyện, không được sớm thỏa mãn.

Cảm xúc thực sự khó diễn tả. Em cảm thấy vui khi mình có thể làm được một điều gì đó để mẹ tự hào. Bao nhiêu năm mẹ đã cổ vũ em, và giờ thì em có thể khiến mẹ được nở mày nở mặt (cười).

Cảm giác biết mình có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam thực sự khó diễn tả, giống hệt như khoảnh khắc em giành được chức vô địch SEA Games năm 2019 vậy".

Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"- Ảnh 4.

Ngọc Bảo từng tham dự SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. (Ảnh: Linh Đan)

KỶ NIỆM VỚI HLV TROUSSIER VÀ KHÁT VỌNG ASIAN CUP

Với khả năng chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái, Lê Ngọc Bảo được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho cuộc cạnh tranh ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Và đặc biệt, kinh nghiệm khi từng làm việc cùng HLV Troussier sẽ giúp Lê Ngọc Bảo có thêm cơ hội ghi điểm, với mục tiêu lớn nhất là có tên trong danh sách dự Asian Cup 2023.

"Em tự tin vào khả năng phối hợp nhóm, cùng đồng đội chơi kiểm soát bóng. Một phần cũng vì có thời điểm em đã được làm việc cùng HLV Philippe Troussier. Đó là khi em chơi cho Phố Hiến, còn thầy Troussier vẫn giữ vị trí Giám đốc trung tâm PVF.

Trong ký ức của em, HLV Troussier khi ra sân là một người rất máu lửa, những bài tập phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Nếu bài tập đó có chuệch choạc, dù chỉ một chút thôi nhưng đội cũng phải tập lại cho hoàn hảo mới được nghỉ.

Thời điểm đó CLB Phố Hiến đá với sơ đồ 3-4-3, em thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái. Thi đấu với 3 trung vệ cũng là sơ đồ được HLV Troussier áp dụng cho cả trung tâm PVF. Khi ấy, thầy Troussier chỉ bảo cặn kẽ từng vị trí phải thi đấu ra sao, vào tận sân nắn chỉnh, chỉ ra các vấn đề mà 3 trung vệ cần chỉnh sửa khi đá với sơ đồ này.

Bản thân em cũng được thầy chỉnh nhiều, bởi đa số anh em cầu thủ khi ấy đều gặp những vấn đề như di chuyển chậm hoặc đứng sai vị trí. Khi đó, thầy Troussier sẽ chỉnh ngay lập tức", Lê Ngọc Bảo tiết lộ.

Hậu vệ này kết lại: "Cá nhân em đặt mục tiêu cố gắng tập luyện, thể hiện hết khả năng. Tiếp đó, em mong mình sẽ trụ lại được đến danh sách cuối cùng và được góp mặt tại Asian Cup".

Tân binh tuyển Việt Nam: "Nhà chỉ có một mẹ một con, em không cho mình được phép từ bỏ"- Ảnh 5.

Hôm nay (28/12), Ngọc Bảo sẽ cùng một số đồng đội hội quân sớm. Anh và 4 cầu thủ khác gồm Thanh Thịnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hai Long sẽ hội quân sớm hơn các tuyển thủ khác 3 ngày.

HLV Troussier muốn xem xét tình hình chấn thương của Ngọc Hải và Thành Chung, đồng thời bố trí 3 cái tên còn lại tập luyện cùng U23 Việt Nam để đánh giá khả năng hòa nhập của các tân binh.

Cơ hội đã đến và giờ là lúc Ngọc Bảo nắm lấy để một lần nữa mang niềm tự hào về cho mẹ!

Sơ lược về Lê Ngọc Bảo

Ngày sinh: 29/3/1998

CLB hiện tại: Quy Nhơn Bình Định

Chiều cao: 1m78

Thành tích:

- CLB Than Quảng Ninh: Vô địch Cúp Quốc gia 2016, Siêu cúp Quốc gia 2016

- CLB Phố Hiến: Á quân giải hạng Nhất 2019

- CLB Bình Định: HCĐ V.League 2022, HCĐ V.League 2023, á quân Cúp Quốc gia 2022

- U22 Việt Nam: Vô địch SEA Games 2019


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại