Tâm thư xúc động của Iniesta sau 22 năm gắn bó với Barca

Việt Hùng |

22 năm dài gắn bó với Barca và Iniesta nói lời chia tay, với một tâm thư rất xúc động...

"Gửi lời chào đến tất cả mọi người,

Trong buổi họp báo này, tôi sẽ công khai quyết định rời Barcelona khi mùa giải năm nay khép lại. Dù rất khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra điều đó.

22 năm qua, tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB và hiểu được nhiều giá trị tại nơi đây. Với tôi, Barcelona luôn là đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Khi còn khoác lên mình chiếc áo đấu của Barca, tôi luôn hiểu những nghĩa vụ của mình và kỳ vọng lớn lao mà CLB đặt ra mỗi năm. Barcelona cho tôi mọi thứ, họ đến với tôi năm 12 tuổi và giờ tôi có được mọi thứ như ngày hôm nay.

Tâm thư xúc động của Iniesta sau 22 năm gắn bó với Barca - Ảnh 1.

Ảnh: Bleacher.

Tôi đã rơi nước mắt khi biết thực trạng của mình sắp tới, nó không đủ để đóng góp cho CLB cả về thể trạng lẫn tinh thần. Thật lòng, tôi muốn mình ở lại CLB cho đến ngày cuối của sự nghiệp nhưng phải thật có ích.

Tôi vẫn muốn được lựa chọn vào đội hình chính và cùng các đồng đội đi tới những danh hiệu. Tuy nhiên, những cảm giác ấy mất dần đi khi thời điểm kết thúc mùa giải ngày một cận kề.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc khép lại. Hôm nay, tôi ngồi đây để nói lời chia tay Barcelona, CLB đã gắn bó trọn cuộc đời. Nhưng, biết sao được, đó là quy luật của cuộc sống.

Tôi sẽ chán ghét bản thân nếu CLB đặt tôi vào vị trí mà tôi cảm thấy không thoải mái. Barca đã cho tôi tất cả rồi. Tôi gửi lời biết ơn sâu sắc tới CLB và lò đào tạo La Masia - nơi đã đưa tôi đến được thành công như ngày hôm nay.

Tâm thư xúc động của Iniesta sau 22 năm gắn bó với Barca - Ảnh 2.

Ảnh: Bleacher.

Những người đồng đội, tôi muốn tri ân họ khi đã cùng nhau sát cánh trong suốt thời gian qua, mỗi ngày, mỗi giờ. Cảm ơn những người hâm mộ đã dành cho tôi sự động viên lớn lao. Ai cũng vậy thôi, đó là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà họ nhận được.

Gửi lời tới bố, mẹ và em gái. 22 năm trước, chúng ta đã cùng đến đây trên một chiếc xe hơi. Giờ, chúng ta cùng nhau sống hòa thuận dưới mái nhà với 4 thành viên mới. Đó là người vợ cùng 3 đứa con - đó là những tài sản vô giá của cuộc đời này.

Cảm ơn tất cả các Cules trên toàn thế giới, những ai đã dõi theo tôi trong 22 năm qua, cả những lúc thành công hay những khi thất bại. Cảm ơn mọi người. Tôi luôn khắc ghi trong tim tình yêu và sự cổ vũ mà các bạn đã dành cho tôi.

Cảm ơn tất cả, vì các bạn mà tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn", Andres Iniesta.

Tâm thư xúc động của Iniesta sau 22 năm gắn bó với Barca - Ảnh 3.

Ảnh: Bleacher.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại