Tâm sự đẫm nước mắt của mẹ đơn thân từng khốn khổ cơm cũng không đủ ăn, đang ở cữ vẫn phải đi làm trả nợ cho chồng

An Nhiên |

Đọc những dòng tâm sự của người mẹ trẻ, mọi người đều rưng rung nước mắt. Đọc đến đoạn cuối dân tình thở phào nhẹ nhõm vì quyết định làm mẹ đơn thân của cô gái.

Có rất nhiều lý do khiến cho một người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân nhưng dù là khách quan hay chủ quan thì họ đều phải trải qua quá khứ chồng chéo vết thương.

Hơn nữa, phụ nữ qua 1 đời chồng có thêm cả đứa con thường phải chịu nhiều áp lực, định kiến. Thế nhưng thà chấp nhận khó khăn, gian nan một mình còn hơn cam chịu sống trong tủi nhục cả đời mà chưa biết bao giờ mới có được hạnh phúc.

Câu chuyện dưới đây của một người mẹ đơn thân đang khiến hội chị em thương xót nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô đã thoát khỏi gia đình người chồng tệ bạc.

Người mẹ trẻ có tài khoản N.M chia sẻ: “Hôm trước em có thấy một bạn hỏi rằng làm mẹ đơn thân có khó không?

Em chợt nhìn lại thời gian mà em đã trải qua. Các chị có tin thời buổi này mà có người có cơm còn không có ăn không. Là em đó”.

Tâm sự đẫm nước mắt của mẹ đơn thân từng khốn khổ cơm cũng không đủ ăn, đang ở cữ vẫn phải đi làm trả nợ cho chồng - Ảnh 1.

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ đơn thân.

Người mẹ 2 con tâm sự, khi đang mang bầu bé thứ nhất, cô ở chung với gia đình chồng. Bầu 6 tháng vẫn phải bó bụng đi làm để có tiền trả nợ cho mẹ chồng và chồng.

Nhiều khi nghén thèm món này, món kia để con ăn cho có chất cũng không dám. Có ngày cô ăn chỉ vỏn vẹn 1 bát con và 1 quả trứng vịt. Ngày xách giỏ đồ bắt xe ôm đi bệnh viên chờ sinh, mẹ chồng vẫn ngửa tay đòi tiền điện.

Người ta được ở cữ 3 tháng 10 ngày, còn cô thì làm hết mọi việc. Con chưa đầy tháng, cô đã phải gửi để đi làm. “Về nhà rồi thì tự nấu ăn, tự giặt đồ chẳng có ai phụ cho.

Bữa nào nhớ đến thì chồng mua cho cục thịt kho mà ăn còn không có thì nấu cơm rồi chan nước tương hay nước mắm ăn. Không ăn thì đói không có sữa cho con bú. Được 25 ngày mẹ chồng bắt gửi con đi làm để trả nợ cho chồng.

Không chịu thì quậy em, đêm nào cũng chửi. 29 ngày đứt ruột đem con đi gửi để đi làm. Ngày nào cũng làm từ 8h sáng đến 12h đêm vậy mà còn bị chửi bị đánh.

Đi làm đến tháng thứ 3 hôm ấy có 80.000. Tiền điện chưa kịp đóng mà bà cắt điện không cho em xài“, cô kể.

Tâm sự đẫm nước mắt của mẹ đơn thân từng khốn khổ cơm cũng không đủ ăn, đang ở cữ vẫn phải đi làm trả nợ cho chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau những tháng ngày sống trong tủi nhục, cô đã quyết tâm ra ở riêng với hi vọng tình cảm vợ chồng sẽ khá lên.

Tuy nhiên cuộc sống vẫn là những ngày địa ngục: “Ngày em được giải thoát là ngày anh ta bỏ đi theo người khác cũng là lúc em bầu bé cún được 8 tuần. Thương con không có cha em đi tìm vậy mà bị mẹ chồng đánh gẫy cả cái ghế”.

Hiện tại, chủ thớt đã trở thành mẹ đơn thân. Cô vất vả làm đủ nghề để có tiền nuôi 2 con nhưng thấy “thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều”.

Ngay sau khi đăng tải, dân mạng đều bức xúc trước cách đối xử với con dâu của gia đình nhà chồng. Nhiều người còn thẳng thắn chửi người chồng không đáng mặt đàn ông.

“Lấy chồng khổ như này thì lấy để làm gì?

Cuối cùng bạn đã chọn con đường đúng đắn dù phía trước sẽ rất khó khăn. Mọi việc sẽ dần qua khi tâm trạng than thản và yêu đời hơn. Người đàn ông kia không đáng mặt đàn ông và không xứng để bạn nhớ về”, tài khoản D.K bức xúc.

“Thương ba mẹ con quá! Tại sao khổ như vậy không về ngoại sống? Mong rằng mẹ con luôn khỏe mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”, tài khoản C.P.A viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại