Tâm sự buồn của thiếu nữ nhà nghèo có chân bị "nở hoa" chi chít

Ngọc Tú |

Phải sống chung với căn bệnh lạ làm chân bị sưng phồng, đỏ tấy như bông hoa mào gà khiến cuộc sống của Thanh bị đảo lộn, đầy cay đắng xót xa.

Cô gái Nguyễn Thị Thanh (SN 1992, trú xóm Nam Đàn, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sinh ra trong gia đình nghèo khó có 4 chị em gái, Thanh cũng sớm phải bươn chải để cùng bố mẹ nuôi gia đình. Từ nhỏ, Thanh thiệt thòi hơn khi sinh ra đã có triệu chứng của bệnh lạ.

Ngày đó, bệnh của Thanh chỉ mới chớm nổi ban đỏ ở các đầu ngón tay. Sau đó, bệnh lan nhiều ra khắp nơi trên cơ thể.

Khi lên tiểu học, bệnh của Thanh đã lan xuống chân và nổi những ban đỏ trồi lên như hoa súp - lơ.

"Ngày đó đi học em mặc cảm với bản thân lắm vì bạn bè hay trêu và kỳ thị. Em thấy rất thiệt thòi nên luôn cố gắng học thật chăm, thật giỏi để vượt qua mặc cảm.

Cấp 1, cấp 2 em luôn học đứng đầu lớp. Lên lớp 10 em cũng thế nhưng sang lớp 11 thì chân em nổi bệnh nhiều và to hơn nên em khó đi lại và phải nghỉ học để ở nhà", Thanh buồn tâm sự.

Thanh kể, ngày đó mắc bệnh nhưng gia đình nghèo khó, ăn chưa đủ no nên việc đi viện khám lại càng khó. 

Cũng vì nghĩ bệnh ngoài da thời gian sẽ lành nên Thanh và gia đình chủ quan. Để đến khi bệnh phát nặng mới đi khám thì bệnh của Thanh đã không thể chữa trị được nữa.

Tâm sự buồn của thiếu nữ nhà nghèo có chân bị nở hoa chi chít - Ảnh 1.

Thanh phải nhờ mẹ chăm sóc vì ngồi 1 chỗ.

Ngồi co ro một mình trên chiếc giường cũ kỹ ở sân nhà được bao quanh bởi tấm màn khỏi muỗi, ruồi cắn, Thanh tủi thân khi nhớ lại ký ức đầy khó khăn của mình. Ngồi bên ngoài màn, bà Như - mẹ Thanh, cũng sụt sùi nước mắt thương con.

"Lúc bệnh mới phát thì gia đình nghĩ nhẹ và nhà nghèo nên không đưa con đi khám. Lúc con bệnh nặng thì chẳng may bố nó mất cũng không đưa con đi được. Giờ hối hận, thương con lắm", bà Thư nghẹn ngào.

Chồng mất, một mình bà Thư vất vả nuôi 4 con nên không có điều kiện đưa con đi khám. Mãi năm 2008, Trang được đưa đến bệnh viện da liễu khám thì bệnh đã quá nặng. 

Năm 2013, đi khám ở viện K, Thanh được các bác sĩ bảo cắt chân nhưng sau đó không thể cắt.

"Các bác sĩ khám bảo em bị bệnh u nhú biểu mô vảy lan rộng dẫn đến việc chân nổi thành khối u như bông hoa súp-lơ. Giờ thì bệnh em không thể chữa được nữa, nghe bác sĩ bảo thế mà em buồn lắm", Thanh chia sẻ.

Tâm sự buồn của thiếu nữ nhà nghèo có chân bị nở hoa chi chít - Ảnh 2.

Nhà Thanh nghèo nên việc khám, chữa trị bệnh khó khăn.

Thanh kể, bệnh của em rất lạ, ở nơi trên cơ thể phát bệnh thì nơi đó phần da thịt sẽ sưng phồng lên từng khối và để lại sẹo lớn. Cũng vì vậy nên Thanh mặc cảm và ít khi ra đường.

Từ cuối năm 2016, khi những khối thịt nổi lên tràn cả chân thì cũng là lúc Thanh không đi lại được mà phải ngồi một chỗ trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân của Thanh đều phải nhờ đến bàn tay mẹ chăm sóc.

Hơn 20 năm năm sống chung với bệnh, chưa lúc nào Thanh thôi nghĩ về cuộc sống tương lai của mình. 

Có lúc chán nản, Thanh đã nghĩ sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và cho mẹ. Nhưng thương mẹ, hàng ngày thấy mẹ vất vả kiếm tiền mua thuốc cho mình, Thanh lại không đành.

Tâm sự buồn của thiếu nữ nhà nghèo có chân bị nở hoa chi chít - Ảnh 3.

"Giờ vết thương đau lắm, chân em nặng trĩu, căng chân. Nhiều đêm đau quá em không ngủ được. Trằn trọc suy nghĩ, em giờ chỉ có một nguyện vọng cuối trước khi chết là được hiến lại tạng của mình cho những bệnh nhân cần để họ có thể sống tiếp và làm nhiều điều có ích cho xã hội.

Ngày đi học em cũng mong được làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người. Giờ em mong muốn hiến tạng cho ai đó để họ viết tiếp được ước mơ của em.

Tuy nhiên vì cũng sợ mẹ không đồng ý nên em chưa dám nói với mẹ. Em sẽ thuyết phục mẹ dần rồi hoàn thành thủ tục hiến tạng. Lúc nào xong thì em mới an tâm mà nhắm mắt được", Thanh kể.

Trao đổi với PV, ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An xác nhận về hoàn cảnh của gia đình em Thanh rất khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 4 chị em nên người.

Ông Thìn cho biết, hiện bệnh của Thanh đang đi vào giai đoạn xấu nên rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ và ủng hộ gia đình em để em tiếp tục sống.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại